Tri ân chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo TP Hà Nội

ANTĐ - Chiều ngày 4-6, đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đã đến thăm và thắp hương tại nhà riêng nhà báo Hồng Lĩnh – Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Thành phố.  

Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/21-6-2015), tri ân thế hệ những người cầm bút đi trước, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, nhà báo Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội cùng nhiều phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội đã đến thăm gia đình và tri ân nhà báo Hồng Lĩnh, cũng đúng dịp gần một năm kể từ ngày mất của ông.

Cố nhà báo Hồng Lĩnh - thứ hai từ trái qua 

Cố nhà báo Nguyễn Hồng Lĩnh, tên khai sinh là Hoàng Báu Hoằng, sinh ngày 25-2-1925 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông đã từng đảm đương nhiều chức vụ ở các cơ quan, bàn ngành ở Thành phố Hà Nội và Trung ương. Trong đó từ năm 1969-1988, ông giữ chức vụ Tổng biên tập báo Hà Nội mới. Từ năm 1989 – 2000, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội và cũng là người đầu tiên nắm giữ cương vị này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi cùng các nhà báo Thủ đô và đoàn đại biểu đến thăm gia đình nhà báo Hồng Lĩnh

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Hồ Quang Lợi thắp nén hương thành kính trước anh linh nhà báo Hồng Lĩnh. Đồng chí Hồ Quang Lợi bày tỏ: “Thế hệ những người làm báo chúng tôi luôn ghi nhớ và dành những tình cảm trân trọng đối với nhà báo Hồng Lĩnh – một người hết lòng tận tụy với sự nghiệp báo chí, trên cả hai cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo và Tổng biên tập báo Hà Nội mới”. 

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi cũng trao tặng ông Hoàng Thái - con trai cả nhà báo Hồng Lĩnh cuốn sách “60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện – Nhân vật – Tác phẩm”

Cũng trong dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi cũng trao tặng ông Hoàng Thái, con trai cả của nhà báo Hồng Lĩnh hai cuốn sách “60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện – Nhân vật – Tác phẩm” và “Bác Hồ với báo chí Thủ đô – Ánh sáng soi đường” – trong đó có những bài viết cảm động về con người, sự nghiệp của nhà báo Hồng Lĩnh được những người đồng nghiệp đã từng có cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng ông lúc sinh thời chấp bút.