Vụ cụ bà tử vong trong đám cháy tại phố Minh Khai:

Trả thù tình, hại chết chủ nhà

ANTĐ - Ngay khi đến hiện trường: CQĐT đã xác định được tính chất vụ án; trong 24 tiếng đồng hồ đã khoanh vùng được nghi can chính; sau 30 tiếng đồng hồ, bắt giữ hung thủ đốt nhà dẫn đến chết người. Đó là những diễn tiến chính trong vụ việc cụ bà 74 tuổi tử vong trong đám cháy, xảy ra rạng sáng 11-11, tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hai đối tượng Hiệu, Hùng và một phần hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ cháy bất thường

Như Báo ANTĐ đã thông tin, vào lúc 1h20 ngày 11-11, CAP Vĩnh Tuy và CAQ Hai Bà Trưng nhận được thông tin tại ngôi nhà 3 tầng số 559 phố Minh Khai xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng 1, đặc biệt nghiêm trọng là chủ nhà, bà Nguyễn Thị Hoà (SN 1938) đã tử vong do ngạt khói và bị lửa thiêu. 

“Đây là vụ cháy có nhiều dấu hiệu bất thường”, nhận định ấy được Ban chuyên án, gồm Phòng CSHS CATP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật hình sự và CAQ Hai Bà Trưng đưa ra, ngay sau khi một số dấu vết tại hiện trường được thu giữ, cũng như qua thu thập lời khai những nhân chứng của vụ hỏa hoạn. Trước tiên, phát hiện ngọn lửa bùng phát không phải là anh Thái - con trai nạn nhân, khi đó đang thức, làm việc trên tầng 2; mà là một số người dân quanh số nhà 559 Minh Khai và người đi đường.

Thông tin CQĐT thu thập được cho thấy, ngọn lửa bùng phát từ ngoài cửa vào trong nhà! Dấu hiệu của vụ án hình sự tiếp tục bộc lộ rõ qua quá trình ban chuyên án rà soát hiện trường, thu được 1 vỏ nhựa chai nước  cùng chiếc bật lửa. Vỏ nhựa nồng nặc mùi xăng, còn nắp vỏ bị đục lỗ thủng. Mở rộng rà soát hiện trường, trinh sát tìm được thêm 1 vỏ chai nước  khác cũng đầy mùi xăng. Từ những dấu vết này, công tác điều tra tập trung theo hướng: có kẻ nào đó đã chủ ý đổ xăng đốt nhà bà Hòa, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Hướng điều tra được “khoanh” cụ thể hơn, vào những mối quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân bởi dấu vết hiện trường cho thấy, kẻ đổ xăng đốt nhà đã chọn đúng vị trí có nhiều quần áo, vải vóc để đổ xăng và châm lửa!

Dựng chân tướng nghi can

Ngôi nhà số 559 thời điểm trước và trong khi xảy ra vụ hỏa hoạn chỉ có nạn nhân Nguyễn Thị Hòa và anh con trai ở. Có mặt tại CAP Vĩnh Tuy sáng 11-11, PV ANTĐ tiếp xúc với một số người thân của nạn nhân Hòa, và được biết, anh Thái đã có gia đình, nhưng thời gian gần đây do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ anh Thái đã đưa các con về nhà mẹ đẻ. Mâu thuẫn này cũng từng là một trong những đầu mối được CQĐT xác minh trong quá trình truy tìm hung thủ vụ án, nhưng nhanh chóng được loại bỏ.

Đầu mối được tập trung điều tra là chị Đỗ Tuyết Mai (SN 1984), tạm trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Chị Mai từng có gia đình, nhưng đã ly thân. Thời gian gần đây, chị Mai thuê tầng 1 nhà bà Hòa- anh Thái để kinh doanh cà phê, quần áo. Ban ngày cửa hàng mở cửa, tối dọn và chị Mai về nhà trọ ở Thanh Lương. Theo thông tin công an cơ sở nắm được, chị Mai từng có nhiều mối quan hệ khúc mắc với bạn hàng và người quen trong quá trình kinh doanh. Rất có thể, đối tượng đổ xăng đốt nhà chủ định trả thù chị Mai.

Ngay trong ngày 11, chị  Mai được mời đến CQĐT làm việc. Tường trình với cơ quan công an, chị Mai cho biết trước đó chừng 10 ngày, có mâu thuẫn khá gay gắt với bạn trai tên là Hùng. Tháng 9-2012, qua bạn bè giới thiệu, chị Mai quen và yêu Hùng, dù biết Hùng đã có gia đình. Quá trình quan hệ, Hùng đã đưa cho chị Mai khoảng 50 triệu đồng để kinh doanh quần áo. Tuy nhiên đến cuối tháng 10, giữa Hùng và chị Mai nảy sinh mâu thuẫn. Chị Mai đuổi Hùng không cho đến cửa hàng. Từ sau thời điểm đó, Hùng không xuất hiện tại số nhà 559 phố Minh Khai. 

Phải sau rất nhiều mối quan hệ của chị Mai được dựng lên, ban chuyên án mới làm rõ nhân thân nghi can vụ án là Tạ Văn Hùng (SN 1977), quê quán xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Hùng có 1 tiền án và thường xuyên không về nhà. Khẩn trương, tích cực truy tìm, chiều 13-11, ban chuyên án đã bắt được Tạ Văn Hùng khi nghi can này đang uống trà đá trên phố Giảng Võ, cùng một đối tượng là Nguyễn Văn Hiệu (SN 1982), trú ở xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Điều bất ngờ, Hiệu cũng chính là đối tượng liên quan đến vụ cháy tại số nhà 559 phố Minh Khai.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, sau khi bị chị Mai đuổi không cho đến cửa hàng, Tạ Văn Hùng nảy sinh ý định đốt cửa hàng quần áo - cà phê để trả thù. Tối 10-11, Hùng gặp Hiệu bàn kế hoạch trả thù”. Hùng lên kế hoạch bằng cách đốt cửa hàng của chị Mai thuê, và nhờ Hiệu đi mua 30.000 đồng xăng, đổ vào chai nhựa loại dung tích 1,5 lít. Trước khi gây án, hai tên ngồi phục hơn 1 tiếng đồng hồ gần số nhà 559, nhưng không có cơ hội.

1h20 ngày 11-11, hai tên vòng lại phố Minh Khai. Hùng đổ xăng từ chai nhựa to sang vỏ chai nhựa nhỏ hơn, rồi dùng chìa khóa xe máy đục thủng nắp chai. Số xăng còn lại trong chai to, Hùng ném ở ven đường. Cầm chai xăng đi bộ đến trước cửa nhà 559 phố Minh Khai, thấy cửa kính bên trong mở hé, Hùng luồn qua khe cửa sắt xếp bên ngoài bóp mạnh để phun xăng vào quần áo bày bên trong, bật lửa đốt. Thấy lửa cháy bùng lên, Hùng vứt chiếc bật lửa vào trong cửa hàng rồi chạy lên xe máy do Hiệu điều khiển bỏ đi. Anh Thái, con trai bà Hòa phát hiện cháy dưới tầng 1 nhưng không thể xuống để cứu bà Hoà, buộc phải trèo qua ban công tầng 2 sang nhà hàng xóm hô hoán.

Sau khi gây án, Hiệu chở Hùng về một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, còn y về nhà trọ ở phường Dương Nội, Hà Đông. Ngày 13-11, hai tên gặp nhau và bị lực lượng công an bắt giữ. Tạ Văn Hùng và Nguyễn Văn Hiệu hiện đã bị CQĐT khởi tố về 2 tội danh giết người và hủy hoại tài sản.