TP.HCM: Phát nổ tại "lò" chế biến ma túy lớn

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận, đang phối hợp cùng với phòng CSĐT tội phạm về ma tý công an TP.HCM mở rộng điều tra về "lò" chế biến ma túy cực lớn vừa bị phát hiện

Từ vụ nổ… trong căn nhà thuê bí ẩn

Theo thượng tá Trà Văn Lào – phó trưởng Công an quận Gò Vấp, trong ngày 21/3, cơ quan này đã ra quyết điịnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trần Văn Bạn (SN 1958, trú tỉnh Kiên Giang) và Hà Thị Minh Thơ (SN 1990, trú tỉnh An Giang, cùng tạm trú quận Gò Vấp – là vợ hờ của Bạn) để phục vụ công tác điều tra vụ án. Đồng thời công an cũng tạm giữ đối với 1 đối tượng khác để chờ xác minh lý lịch, làm rõ hành vi vi phạm.

Trần Văn Bạn tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, 14h chiều 20/3 những người dân ở hẻm 114 đường Bùi Quang Là tá hỏa khi nghe tiếng nổ phát ra từ nhà số 114/33, kèm theo đó mùi lạ lan tỏa nên đã gọi điện trình báo cơ quan công an địa phương. Khi công an phường 12 và 1 tổ trinh sát của công an quận Gò Vấp có mặt thì cửa ngôi nhà phát nổ đóng chặt. Những người bên trong im lặng khi cơ quan công an gọi cửa, sau đó có tiếng nói phát ra nhưng những người này cương quyết không ra. Hành vi lạ này khiến cơ quan chức năng buộc phải triển khai đội hình, bao vây căn nhà.

Sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục những người trong nhà mở cửa để làm việc với cơ quan công an nhưng bất thành, đến đêm đêm 20/3 lệnh phá cửa được phát ra. Khi cửa vừa bung, lực lượng công an đã ập vào bên trong khống chế nhanh gọn và tạm giữ cặp vờ chồng hờ Bạn – Thơ và 1 đối tượng đang có mặt tại đây, đồng thời phát hiện có nhiều vỉ thuốc, chai lọ lạ. 

Đến "lò" chế biến ma túy cực lớn 

Nghi vấn ngôi nhà được sử dụng là nơi chế biến ma túy nên đến sáng 21/3 lệnh khám xét nhà được công an thực hiện và từ đó lộ ra sự thật về căn nhà nhiều bí ẩn. Cơ quan công an thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: 1 bánh heroin (trọng lượng 1 kg), 1 cục heroin nguyên chất, 6 bịch nilong chứa chất heroin, 5 bịch đựng chất pseudoephedrine sau chiết suất, 20.000 đô-la Mỹ và Úc, 135 triệu đồng, 1 bàn cân loại 5kg, 2 cân tiểu ly điện tử, 1 số dụng cụ để chiết xuất và sản xuất ma túy, 1 ôtô, 2 xe gắn máy… hàng chục ngàn  vỉ thuốcTây mang các nhãn hiệu khác nhau, lượng lớn chai, lọ thuốc các loại. Qua đấu tranh Bạn đã cúi đầu khai nhận hành vi chế biến ma túy tại căn nhà thuê nói trên.

Ngôi nhà bí ẩn phát nổ

Theo thông tin từ cơ quan công an, bước đầu Bạn khai, trước đây thường xuyên qua Campuchia mua bán cà phê nên có “học lỏm” được công thức pha chế, sản xuất ma túy tổng hợp. Nhận thấy cơ hội "làm giàu trời cho", đầu tháng 12/2012 Bạn lên TP.HCM thuê căn nhà nói trên để dùng làm nơi sản xuất “thần chết”. Thời gian này Bạn rủ Thơ (vốn là nhân viên phục vụ nhà hàng ở quận 5) chung sống như vợ chồng và phụ việc cho Bạn; tuy nhiên khi bị bắt giữ Thơ không thừa nhận hành vi liên quan mà khai báo không biết gã chồng hờ đã nấu, chế biến chất gì trong nhà.

Đối tượng Bạn khai, đã mua lượng lớn thuốc Tây mang nhãn hiệu như: Aleran, Actifaflu… rồi về trộn với heroin nguyên chất, các loại phụ liệu, hóa chất khác nấu với cồn ở nhiệt độ cao trên bếp điện, chế biến thành ma túy tổng hợp để bán ra thị trường. Tuy nhiên đến nay khi đã bị bắt giữ, Bạn khai, chỉ chế biến được 3 mẻ hàng, bán cho 1 đối tượng (không rõ lai lịch) ở TP.HCM với giá 200 triệu đồng/kg.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được
\

Đến chiều 20/3, Bạn đang “chưng cất” ma túy thì hóa chất bỗng dưng phát nổ. Bạn cùng vợ hờ và 1 đối tượng khác đang dọn dẹp hiện trường thì cơ quan công an xuất hiện. Do sợ bị phát hiện cơ sở sản xuất ma túy của mình nên Bạn cùng đồng bọn cố thủ bên trong. Hiện công an quận Gò Vấp và công an TP,HCM đang mở rộng điều tra về lò sản xuất ma túy cực lớn này.