Tổng thống Nga và Belarus đích thân ra trường bắn diễn tập

ANTĐ - Ngày 26-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã đến một trường bắn ở miền tây nước Nga, thị sát giai đoạn cuối cùng của cuộc diễn tập quy mô lớn do quân đội 2 nước tiến hành.

Hai nguyên thủ quốc gia đã đến trường bắn Khmelevka, trên bờ biển Baltic của Nga trên cùng một chiếc máy bay trực thăng.

Tổng thống Vladimir Putin và Alexander Lukashenko đã được Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov chào đón tại bãi đáp trực thăng. Đi cùng Tổng thống Lukashenko còn có con trai út, Nikolai, trong bộ quân phục dã chiến của quân đội Belarus.

Phát biểu sau khi kết thúc diễn tập, Tổng thống Putin đã ca ngợi binh lính 2 nước phối hợp có hiệu quả cao và nhuần nhuyễn, và gọi cuộc diễn tập này là một bước không thể thiếu trong việc đảm bảo phòng thủ 2 nước. Ông còn cho rằng kết quả của cuộc diễn tập này sẽ được sử dụng để chỉ đạo phát triển quân đội Nga sau này.

Cuộc diễn tập chung giữa quân đội 2 nước kéo dài 6 ngày, mang mật danh Zapad (West) 2013, đã được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2009. Diễn tập Zapad 2013 được tổ chức trên lãnh thổ của cả 2 nước, trong đó có trường bắn Khmelevka nằm cách Baltiisk, căn cứ chính của Hạm đội Baltic của Nga, 12 km về phía bắc.

Tổng thống Nga cùng với Tổng thống Belarus và con trai


Theo Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không Nga, Đại tướng Vladimir Shamanov, cuộc diễn tập này dự kiến kết thúc bằng một hoạt động đổ bộ đường không, của khoảng 100 lính dù và 6 xe bọc thép chiến đấu đường không BMD-2, nhưng đã phải hủy bỏ do “điều kiện thời tiết rất không thuận lợi.”

“Binh lính và trang bị đã sẵn sàng cho hoạt động đổ bộ đường không, nhưng tổng tư lệnh đang thị sát diễn tập, đã đưa ra quyết định hủy bỏ vì lý do an ninh,” ông Shamanov nói.

Cuộc diễn tập năm nay có sự tham gia của khoảng 12.000 lính Nga và 200 lính Belarus, 180 xe chiến đấu, trong đó có 10 xe tăng, 40 máy bay, cùng với 10 tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic của Nga.