“Tôi ở đấy thì cũng chen”

ANTĐ - Tối cuối tuần, anh Trần Xuân Trường (30 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội) bỗng nhiên mang mũ bảo hiểm ra ngồi ngắm rồi trầm ngâm…

- Sao ngắm kỹ thế, sợ không đảm bảo chất lượng à?

- Tuần qua, nhiều người giật mình với hình ảnh người dân Đà Nẵng chen chúc giành giật nhau để đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới đạt chất lượng, do Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng bán với giá rẻ: 50.000 đồng/chiếc. Giờ mới có thời gian để ngắm thật kỹ chiếc mũ bảo hiểm của mình xem chất lượng nó thế nào…

- Anh mua mũ lâu chưa?

- Mua cũng được một năm rồi. Gần 200.000 đồng đấy. Tôi hay có việc phải đi liên tỉnh nên đầu tư cho an toàn. Mấy cái trước ham rẻ, dùng được mấy tháng thì quai đi đằng quai, ruột đi đằng ruột. 

- Chỉ nhìn thì làm sao biết được chất lượng thế nào?

- Không lẽ đập thử, nhỡ vỡ lại tốn tiền, xót ruột. Ngồi “soi” mãi mà chưa hiểu lý do gì mà người ta phải chen chúc, trèo lên cả thùng xe tải để tranh đổi mũ bảo hiểm. 600 cái mũ được đổi trong 10 phút - “kỷ lục” bán hàng đáng  nể. Một khung cảnh hỗn loạn vì… mũ bảo hiểm. 

- Vì giá rẻ, vì mũ đạt chất lượng, hay vì sợ bị phạt?

- Theo tôi chủ yếu là do giá rẻ. Giờ đội mũ bảo hiểm là thói quen rồi nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để mua được một chiếc mũ tốt. Thế nên mới có cảnh “tranh đấu” ác liệt như thế. Sao hàng năm các cơ quan nhà nước không trích tiền xử phạt giao thông để hỗ trợ kiểu đổi mũ với giá rẻ cho những người thu nhập thấp, người nghèo. Cũng là cách tốt để hạn chế mũ bảo hiểm rởm, siêu rẻ.

- Có ý kiến về sự việc trên là do văn hoá cộng đồng kém, nhiều người cứ thấy lợi là chen vào?

- Chẳng phải, tôi mà có mặt ở đấy thì nhất định cũng phải chen vào để xem cái mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng nó thế nào. Từ việc không quản được chất lượng mũ bảo hiểm dẫn đến cảnh cười ra nước mắt này thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Thôi, lau lại cái mũ cho mới vậy… giá có cái mũ mới vừa rẻ vừa đảm bảo tiêu chuẩn thì tốt biết mấy!