Tối lửa… chẳng có nhau

ANTĐ - Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, địa bàn Hà Nội xảy ra 4, 5 vụ án mạng mà thủ phạm và nạn nhân chính là những thành viên trong cùng một gia đình. Bố sát hại con vì xấc láo; vợ sát hại “chồng hờ” vì mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt; chồng bóp cổ vợ đến chết vì sâu xa tâm thế “ở rể”, và thời sự nhất là vụ án thương tâm xảy ra tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai rạng sáng 24-6; một cặp vợ chồng đã bị chính đứa con trai ruột dùng dao sát hại do không xin được tiền.

Án mạng, trọng án xuất phát từ chính những mâu thuẫn trong gia đình, theo thống kê của Cục nghiệp vụ Bộ Công an trên toàn quốc, đang có dấu hiệu gia tăng trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ tăng về số lượng, tính chất những vụ án kiểu này cũng hết sức nghiêm trọng, thương tâm. Có vụ án, gần như cả gia đình thiệt mạng vì sự ra tay tàn bạo của hung thủ. Con trẻ cũng không thoát khỏi tai họa trong những vụ án gia đình này. Nội thành, ngoại thành, thành phố trực thuộc Trung ương và những tỉnh vùng sâu, vùng xa, án mạng gia đình đều “đặt chân” đến.

Tìm hiểu những vụ “án mạng gia đình”, có thể thấy đa phần nguyên nhân xuất phát từ các mâu thuẫn âm ỉ, xung khắc giữa nội bộ thành viên trong gia đình, song đã không được giải quyết sớm. Có trường hợp bị bệnh về thần kinh mà không được thường xuyên chữa trị, dẫn đến bi kịch. Nhiều trường hợp  khác, các thành viên trong gia đình cãi cọ, to tiếng thường xuyên, nhưng không tự giải quyết được và cũng không được tổ dân phố, hàng xóm xung quanh hòa giải, khuyên nhủ. Khi ấy, mâu thuẫn tất yếu sẽ dẫn tới xung đột. 

Điều bất ngờ là phần lớn trong 4, 5 vụ án mạng gia đình ở Hà Nội thời gian qua lại xảy ra tại những phường được đánh giá “mạnh” về phong trào liên gia, liên kết đảm bảo ANTT, có phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự tốt. Thế nhưng trong suốt quá trình diễn biến các vụ việc, gần như không có sự can thiệp nào từ những người hàng xóm, các tổ liên gia, cho đến khi hung thủ thực hiện xong hành vi phạm tội.

Không cần bàn chuyện phong trào, mô hình liên gia, liên kết vĩ mô nữa; chỉ mong mỗi người dân luôn nhớ câu “Tối lửa, tắt đèn có nhau”. Điều này không chỉ tạo sức mạnh đoàn kết giữ gìn ANTT, mà còn có thể phòng ngừa, ngăn chặn được những vụ án mạng gia đình đau lòng.