Tôi đã nhận lại xe bị mất nhanh chóng, thuận tiện

ANTĐ - Kính gửi:  Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội

Tôi tên là: Đinh Thị Luyến, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Vào khoảng tháng 1-2011, do sơ suất, tôi đã để mất một chiếc xe máy Wave BKS: 33R2-7056. Đến 18h ngày 12-10-2014, tôi có nhận được cuộc điện thoại từ Đội CSGT số 7, CATP Hà Nội thông báo về việc đã tìm thấy chiếc xe của tôi. Vậy tôi viết thư này gửi lời cảm ơn đến các chiến sỹ, cán bộ công an đã giúp gia đình tôi tìm lại tài sản đã bị mất. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Đội CSGT số 7 đã hướng dẫn cho tôi nhận lại xe nhanh chóng, thuận tiện. 

Vậy kính mong Ban Giám đốc công an có hình thức khen thưởng  để động viên các chiến sỹ trong công tác điều tra giúp người  bị hại.