Tội ác man rợ của tên cướp giết người hàng loạt

ANTĐ - Trần Nguyễn Xuân Phương (SN 1979), ở tổ 55, khu 7, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) được biết đến là một trong những tên tội phạm hung hãn nhất từ trước đến nay. Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, bản thân được học hành đến nơi đến chốn, thế rồi Phương đã lún sâu vào tội ác. Y liên tục giết chết nhiều người nhưng không bị phát hiện suốt một thời gian dài cho đến khi hành vi được làm sáng tỏ khiến ai nghe qua cũng phải lạnh người.

Vết trượt đầu đời 

Cuộc đời Trần Nguyễn Xuân Phương rẽ sang một con đường tối tăm với hành trình tội ác được khơi nguồn từ tháng 9-1999 khi Phương ăn trộm một chiếc xe máy tại nơi mình làm việc nhưng bị phát giác. TAND thị xã Thủ Dầu Một tuyên phạt Trần Nguyễn Xuân Phương 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời kỳ bị giam giữ, Phương có quen Lê Thị Tuyết (SN 1973), ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, một đối tượng bị điều tra vì liên quan đến mại dâm. Sau khi ra tù, Phương vẫn yêu Tuyết dù biết người đàn bà đã từng có chồng con này thuộc dạng có “số má” ngoài xã hội với “thú vui” thích cờ bạc, ăn chơi. Biết chuyện, cha mẹ Phương kịch liệt ngăn cấm mối lương duyên ngang trái này nhưng bất thành. Thấy cha khăng khăng không cho mình cưới hỏi Tuyết, Phương liền lấy trộm sổ hộ khẩu của gia đình để mang ra phường làm đăng ký kết hôn với Tuyết.

Sau chuyện bị bại lộ, cha mẹ Phương tiếp tục phản đối để hôn sự không thể diễn ra. Không thuyết thục được cha mẹ, Phương đã dọn ra ngoài thuê nhà chung sống với Tuyết. Năm 2002 và năm 2005, Tuyết lần lượt sinh cho Phương 2 người con 1 gái 1 trai. Dù đã vượt qua nhiều gian truân để đến được với nhau nhưng cuộc sống gia đình Phương - Tuyết sau đó lại không hề phẳng lặng. Hàng ngày, cặp đôi này lấy cờ bạc làm “nghề” kiếm tiền, mở quán cà phê “đèn mờ” để kiếm sống. Hết tiền “ông chẳng bà chuộc” này liên tục mâu thuẫn, xích mích đến mức có lần Phương đã bị Tuyết lấy chai thủy tinh vỡ đâm chảy máu tay, rồi đến những lần Tuyết bị bắt về hành vi cờ bạc và môi giới mại dâm… Cuộc sống giữa Phương và Tuyết cứ dùng dằng cho đến khi đường ai nấy đi, con lớn về ở với ông bà nội, con nhỏ sống cũng với mẹ. Thế nhưng sau này khi Phương bị bắt, Tuyết đã nhân cơ hội giao luôn đứa con cho cha mẹ Phương nuôi dưỡng để được “tự do”… 

Xác người trong rừng chồi

Vậy Trần Nguyễn Xuân Phương đã gây nên tội ác gì để phải trả giá bằng cả tính mạng của bản thân cho công lý? Phương đã gây ra hàng loạt vụ án nhưng tội ác của hắn chỉ bị phát hiện khi một người dân đi làm rẫy phát hiện một xác chết trong lùm cây thuộc khu vực ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau đó, nạn nhân bị sát hại được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1972), ở khu 5, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một. Người nhà nạn nhân cho biết, sáng 10-12-2009, chị Nguyễn Thị Thu Thủy đưa con đi học, sau đó không về nhà nấu cơm trưa, gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Dù manh mối phá án rất “mờ” nhưng với quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng và nghiệp vụ sắc bén của mình, chỉ 1 tuần sau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và bắt giữ được hung thủ là Trần Nguyễn Xuân Phương. Tại CQĐT, Trần Nguyễn Xuân Phương khai nhận, trong những lần ghi số đề, Phương quen biết với chị Thủy là chủ ghi số đề và nợ chị Thủy 10 triệu đồng. Liên tục bị chủ nợ hối thúc, lại biết chị Thủy thường xuyên mang nhiều tiền và vàng trong người nên Phương nghiên cứu và lên một kế hoạch hoàn hảo để giết người “xù” nợ.

Ngày 9-12-2009, Phương rủ em vợ là Phùng Minh Cường (SN 1992), ở xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đi gây án, Cường đồng ý. Sáng hôm sau, Phương mua 2m dây dù tròn, 1 cuộn băng keo bản rộng 10cm và mang 1 cây roi điện rồi cùng Cường đi thuê 1 chiếc xe ôtô tự lái. Sau đó, Phương gọi điện hẹn chị Thủy đứng chờ ở ngã 6, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một để Phương chở đi lấy tiền trả nợ. Đón chị Thủy xong, Phương lái xe chở Cường và chị Thủy tới một đoạn đường vắng thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì dừng xe. Lúc này khoảng 10h sáng, lợi dụng chị Thủy nghe điện thoại ở ghế phụ cạnh ghế lái, Phương dùng roi điện chích vào đầu và cổ nạn nhân. Tiếp đó, Phương dùng dây dù xiết cổ chị Thủy đến khi nạn nhân chết hẳn. Lục tìm tài sản của nạn nhân, Phương và Cường lấy được 2 ĐTDĐ, 4,8 triệu đồng cùng nhiều nữ trang. Sau đó, Phương lái xe tới Khu công nghiệp Rạch Bắp ở xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để giấu xác nạn nhân vào rừng chồi và trở về Thủ Dầu Một để trả xe và đi bán tài sản cướp được để chia nhau.

Phát lộ hàng loạt tội ác

Từ vụ án giết người quỵt nợ, cơ quan CSĐT còn phát hiện Trần Nguyễn Xuân Phương còn là thủ phạm của những vụ án giết người đã từng xảy ra trước đây. Trước khi giết chị Thủy, Phương từng có thời gian làm tài xế cho một hãng taxi. Sáng ngày 22-10-2008, Phương đi xe máy tới trụ sở của công ty ở xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận xe chạy trong ngày. Sau đó, hắn điều khiển xe tới quán cà phê 234, ở khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một thì gặp Nguyễn Thế Lâm (SN 1985), ở ấp Hưng Thọ, xã Hưng Định, thị xã Thuận An cũng là tài xế taxi cùng hãng nên vào ngồi uống cà phê cùng. Trong lúc này, Phương nảy sinh ý định đi cướp tài sản và hắn “gợi ý” với Lâm rằng mình biết nhà ông Phạm Ngọc Thuận (SN 1966), ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một có nhiều tài sản nên rủ Lâm đến đây để cướp.

Sau khi Lâm đồng ý và thống nhất kế hoạch, Phương để xe taxi tại quán cà phê rồi mượn xe máy của một đồng nghiệp khác cùng Lâm ra chợ mua 1 cây xà beng, 1 sợi dây dù, 2 đôi bao tay vải len làm công cụ gây án rồi tới ngã tư trước nhà ông Thuận để quan sát. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Phương đứng trước cửa nhà ông Thuận và gọi: “Chú Thuận ơi!”. Mẹ vợ ông Thuận từ trong nhà đi ra hỏi Phương tìm ai, Phương nói Thuận có hẹn và dặn đến nhà chờ. “Lọt” vào được nhà ông Thuận, Phương và Lâm vừa ngồi nói chuyện với mẹ vợ ông Thuận để chờ cơ hội gây án thì… bỗng dưng trong nhà có mùi khét bốc lên từ dưới bếp. Sau khi mẹ ông Thuận xuống bếp xem sao thì Phương ra hiệu cho Lâm ra xe mang bao vải vào. Khi mẹ ông Thuận từ bếp đi lên, Phương nhào đến bóp cổ vật xuống nền nhà. Nạn nhân cố gắng vùng vẫy thì bị 2 tên cướp dùng dây dù xiết mạnh vào cổ, dùng xà beng đánh vào đầu đến chết. Trong vụ án này, chúng cướp được 6,6 triệu đồng và 2 máy ảnh kỹ thuật số sau đó đem cầm đồ được hơn 2 triệu đồng.

Ra tay giết cả mẹ vợ 

Sau khi gây ra vụ án này mà cơ quan CSĐT chưa tìm ra dấu vết của hung thủ, khoảng tháng 4-2009, Phương biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949), tạm trú khu 12, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một vừa bán đất có nhiều tiền nên hắn nảy sinh ý định sát hại bà để cướp tài sản. Biết bà Mai đang ở nhà một mình nên hắn rủ một người quen là Lê Thành Long, nhân viên một quán café đi giết bà Mai để cướp tài sản. 11h cùng ngày, Phương đi xe máy chở Long đến nhà bà Mai thì thấy bà đang nấu bếp. Đi vào nhà, Phương giả vờ nhờ bà Mai đổi 2 triệu đồng tiễn chẵn sang tiền lẻ. Không chút nghi ngờ, bà Mai liền mở két sắt đếm tiền thì Phương lẻn ra đống phế liệu trước của nhà lấy 1 đoạn gậy sắt rồi quay vào nép phía sau lưng bà Mai đánh 2 nhát vào gáy nạn nhân. Thấy bà Mai gục ngã, chảy máu nhiều, Phương liền nhanh chóng nhặt nhạnh hết số tiền trong két. Trước khi tẩu thoát Long tiếp tục nhặt lấy đoạn gậy sắt đánh nạn nhân đến chết. Rời hiện trường, 2 tên cướp mang theo “chiến lợi phẩm” là 15,6 triệu đồng, 8 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng. Ngày hôm sau, Phương bàn với Long quay lại nhà bà Mai mang xác nạn nhân đi giấu ở chỗ khác. Để phục vụ cho kế hoạch thủ tiêu, Long đi mua 2 bao tải lớn, 1 tấm trải nệm và cuộn băng keo sau đó chúng lấy băng keo quấn tay, chân nạn nhân co sát vào thân rồi cho vào 2 bao tải. Để xóa dấu vết, Phương đã tháo tấm nệm cũ dính máu ra để thay nệm mới vào. Cuối cùng, chúng dùng xe máy chở xác nạn nhân đi vứt tại một lùm cây ở bãi đất hoang thuộc khu 9, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một.

Siêu lừa đảo, trộm cắp tài sản 

Không chỉ giết người để cướp tài sản Phương còn là một tên lừa đảo có hạng. Tháng 11-2009, hắn “lập mưu” để mang chiếc xe ôtô Toyota Camry của bác ruột là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1935), ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một đi cầm cố để lấy tiền tiêu. Phương đến nhà ông Đức vờ nói rằng muốn thuê xe ôtô cho một người Singapore với giá 10 triệu đồng/tháng, ông Đức đồng ý và giao xe cùng với giấy tờ cho Phương. Sau đó Phương đem xe tới 1 tiệm cầm đồ ở khu 5, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một “cắm” với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên do chủ tiệm yêu cầu phải có chữ ký của chủ xe nên Phương quay lại đưa biên nhận cầm đồ cho ông Đức nói là hợp đồng cho thuê xe, nhờ ông ký vào (do ông Đức mắt kém nên đã không phát hiện ra điều này). Sau khi có được 70 triệu đồng, Phương trích ra 10 triệu đưa cho ông Đức, nói là tiền thuê xe tháng đầu, còn lại Phương tiêu hết. Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương còn làm rõ ngày 31-10-2007, Phương đã đột nhập nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1941), ở phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một để lấy trộm tài sản. Thời gian này, do Phương làm lái xe công trình cây xanh nên ăn trộm được một số thuốc trừ sâu. Phương đã mua đầu cá lóc rồi sau đó trộn thuốc trừ sâu cho chó nhà bà Sáu ăn. Sau đó, Phương dùng xà beng cậy cửa vào nhà phá 2 tủ gỗ lấy được 6 triệu đồng cùng nhiều nữ trang rồi leo cổng ra về… 

Trả giá cho tội ác của mình, tháng 8-2011, Trần Nguyễn Xuân Phương và đồng bọn đã phải đứng trước vành móng ngựa với cáo buộc về hàng loạt tội danh. Trong đó, Phương bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án tử hình. Tuy nhiên, với những tội ác man rợ do y gây ra vẫn là một nỗi đau cho gia đình nạn nhân và xã hội.