Anh:

Tội ác kinh hoàng của bà mẹ đánh chết con rồi đốt nhà xóa dấu vết

ANTĐ - Một bà mẹ độc ác người Ấn Độ đã khiến dư luận bàng hoàng khi bà ta nhẫn tâm đánh chết con ruột của mình bằng một chiếc gậy gỗ, sau đó còn bình thản châm lửa đốt nhà nhằm che dấu tội ác.

Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con…

Trong phiên tòa hôm 1/5 vừa qua tại quận Cardiff Crown (Anh), Sara Ege, 31 tuổi, bị cáo buộc là giết chết con ruột của mình là bé trai Yassen Ali Ege, mới chỉ 7 tuổi.

Những người tham dự phiên tòa rùng mình bởi hành động không có tính người của bà mẹ này.

Ban đầu cảnh sát tin rằng đó là một tai nạn, bà mẹ đó khai rằng mình không ở nhà khi đám cháy bốc lên ngùn ngụt và thiêu chết bé Yassen, nhưng khi tiến hành khám nghiệm tử thi cậu bé đáng thương đó thì phát hiện cơ thể bé bị đánh đập và bạo hành.

Công tố viên tại tòa cho biết: “Biên bản khám nghiệm tử thi đã kết luận, cậu bé chết trước khi đám cháy bùng lên”.

Đứa bé xấu số

Phiên tòa cũng đưa ra rất nhiều chứng cứ và khẳng định rằng trên cơ thể em là các vết thương hết sức nghiêm trọng.

Cảnh sát cũng tìm được chất liệu gây cháy trên người bà mẹ này, và cho rằng chính bà ta đã đốt nhà mình, ngụy tạo hiện trường giả để che đậy tội ác.

“Tôi đánh nó thường xuyên!”

Khi được hỏi trước tòa rằng bà ta có thường xuyên dùng đòn roi để đánh con không thì quan tòa  nhận được câu trả lời từ bà mẹ vốn được học hành rất tử tế, bà ta có bằng kế toán và thống kê: “Tôi đánh nó thường xuyên, và tôi không thể nhớ hết là đã đánh nó bao nhiêu lần, trước khi nó chết tôi cũng không nhớ là có đánh nó hay không”.

Đám tang đau buồn của cậu bé bị mẹ đẻ giết chết

Bố của Yassen thì đưa ra bằng chứng ngoại phạm trước tòa là khi xảy ra sự việc anh ta đang đi lái taxi ở bên ngoài.

Một điều đau xót nữa là người cha này cũng biết rằng vợ mình thường xuyên đánh đập con trai nhưng chẳng tỏ ra phản ứng gì, chỉ đứng trước tòa và đổ tội cho vợ rằng: “Cô ta chẳng bao giờ đưa thằng bé đi chữa trị vết thương sau khi đã đánh đập nó dã man”.

“Người mẹ thì quá độc ác, người cha thì vô trách nhiệm. Không ai có thể tin rằng họ đối xử với chính con đẻ của mình như thế”, công tố viên tại tòa phẫn nộ nói vậy

Phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra trong vài tuần tới.