Tòa trả hồ sơ để đánh giá lại… cái tát

ANTĐ - Bị thẩm vấn, Thắng thừa nhận hành vi tát và bắt người phụ nữ bệnh tật phải trả nợ cho mình. Thế nhưng trước sau, đối tượng vẫn ra sức thanh minh một cái tát vào má không thể nào gây chấn thương sọ não được…

Tòa trả hồ sơ để đánh giá lại… cái tát ảnh 1Nguyễn Văn Thắng đã thẳng thừng xuống tay đối với người phụ nữ bệnh tật

Sáng qua (13-11), Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú ở thôn Yên Vĩnh, xã Dị Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên) bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Cướp tài sản”. Bị hại là chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1982), trú ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã chết. 

Theo truy tố, đầu năm 2012, Nguyễn Văn Thắng đến rửa xe máy thuê cho anh Trần Trung Dũng (SN 1978), trú ở phố Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời gian sau (tháng 7-2012), Thắng quen biết chị Nguyễn Thùy Linh và người phụ nữ này đã hỏi vay tiền Thắng để chữa bệnh. Theo thỏa thuận, chị Linh chấp nhận vay Thắng 4,5 triệu đồng trong thời gian 15 ngày, sau đó sẽ trả thành 5 triệu đồng. Đầu tháng 9-2012, anh Dũng “điều” Thắng sang giúp việc cho một người bạn ở số 80 phố Trần Đại Nghĩa. Cũng trong khoảng thời gian này, đối tượng liên tục gọi điện thúc người vay trả nợ, nhưng chị Linh mới trả được 2 triệu đồng. Chiều 14-9-2012, Thắng lại nhiều lần gọi điện ép chị Linh trả nợ, thế nên dù không có tiền nhưng chị Linh vẫn phải hứa hẹn sẽ nhanh chóng mang 600.000 đồng tới phố Trần Đại Nghĩa để trả lãi trước.

Tối cùng ngày, sau khi  “xoay” mãi mới được 300.000 đồng, chị Linh  nhờ người hàng xóm chạy “xe ôm” (anh này đã chết) chở tới số 80 phố Trần Đại Nghĩa. Tại đây, thấy “con nợ” xuất hiện, Thắng liền chửi mắng té tát, rồi bảo chị Linh vào nhà nói chuyện. Trong lúc ra sức khất nợ, chị Linh bị Thắng tát một cái vào mặt. Và sau khi đưa cho Thắng 300.000 đồng, chị Linh bảo người “xe ôm” chở về nhà. Tuy nhiên, ngay khi mới đi được chừng 200m, chị Linh thấy mệt và khó thở. Biết rõ tình trạng sức khỏe của người phụ nữ vốn đầy bệnh tật nên người “xe ôm”  chở thẳng chị Linh vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Mặc dù vậy, chỉ 8 ngày sau, chị Linh đã tử vong.

Xác định hành vi của đối tượng đòi tiền chị Linh bằng vũ lực là phạm vào tội “Cướp tài sản” nên các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hai Bà Trưng đã truy tố và xét xử bị cáo theo khoản 1, Điều 133-BLHS, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng 42 tháng tù giam. Nhưng bản án sơ thẩm sau đó bị TAND TP Hà Nội tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại. Quá trình điều tra lại, Viện pháp y Quốc gia xác định nguyên nhân dẫn đến chị Linh bị tử vong là do vỡ lách, chấn thương sọ não, kèm theo viêm phổi trên bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối. Cùng với đó, kết luận giám định tử thi nạn nhân còn chỉ ra trên cơ thể chị Linh có nhiều vết bầm tím và tổn thương ở nhiều bộ phận. Đối với vết thương sọ não, kết luận giám định xác định cụ thể là xuất huyết dưới màng cứng. Vết thương này do tác động tương hỗ với vật tày gây nên. “Một cái tát với lực mạnh vào vùng má trái của nạn nhân có thể gây ra tổn thương như vậy” - kết luận của Viện Pháp y Quốc gia nhận định. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an  nhận định, ở vào thời điểm chị Linh tử vong đã có nhiều hành vi vũ lực gây ra các thương tích trên cơ thể nạn nhân. Ngoài Thắng thì chị Linh còn vay nợ nhiều nơi khác và cũng có thể đã bị bắt giữ trái pháp luật, bị đánh nhưng chưa xác định được thời gian, địa điểm xảy ra cũng như các đối tượng liên quan… Tại tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi tát và bắt “con nợ” xấu số phải trả tiền như nội dung bản cáo trạng truy tố. Vậy nhưng trước sau, Thắng đều khăng khăng cho rằng một cái tát chỉ mang tính chất dọa nạt thì không thể nào gây chấn thương sọ não đối với chị Linh được. Ngoài lời khai của bị cáo, HĐXX sơ thẩm cũng nhận thấy bản Kết luận giám định tử thi nạn của Viện Pháp y Quốc gia đã có sự “mập mờ” về tính nguy hiểm trong cái tát mà bị cáo Thắng thực hiện. Do đó, sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.