Tình yêu thời “buộc bụng”

ANTĐ - Cứ tưởng, thời buổi suy thoái, kinh tế khó khăn, cuộc sống chật vật, chỉ có dân ta mới phải “thắt lưng buộc bụng”, hóa ra cả người dân châu Âu thu nhập hàng chục ngàn đô cũng phải “buộc bụng”.

- “Lòng vả cũng như lòng sung”. Giàu nghèo đều phải thắt buộc, có điều bụng xệ khổ hơn bụng thon. Quen xơi thịt khổ sở hơn quen rau dưa.

- Giữa thời buổi thiên hạ “buộc bụng”, ấy thế mà tại Liên hoan phim Cannes người ta lại trao giải Cành cọ vàng cho một bộ phim có tên “Tình yêu”. Không phải thiên tình sử mãnh liệt, bi tráng như Romeo-Juliet, cũng không giống mối tình thế kỷ    

Titanic.

- Thời buổi giá cả đắt đỏ, so đo, tính toán mà còn yêu với chả đương, sốt ruột!

- Đâu phải yêu kiểu “mì ăn liền”. Những thước phim kể về cuộc chống chọi bệnh tật và tuổi già của đôi vợ chồng da nhăn, mắt kém, gần đất xa trời. Ông lão tận tụy chăm sóc người vợ bị đột quỵ sắp qua đời.

- Tình yêu thương quý hiếm như thế quả là xứng đáng trao Cành cọ vàng. Chả bù cho những vụ chồng hành hạ vợ như nô lệ, rồi vợ tiêm thuốc trừ sâu giết chồng, vợ chồng coi nhau như kẻ thù.

- Điều khiến người xem xúc động mạnh, rơi lệ là cả hai vợ chồng đều ngoài 80 tuổi. Họ đã từng sống hạnh phúc, chia sẻ ngọt sẻ bùi. Bây giờ chấp nhận tình cảnh, đè nén nỗi đau để tiếp tục sống và chăm sóc nhau từng li từng tí.

- Sinh lão bệnh tử là vòng quay của tạo hóa, song giữ cho trọn vẹn, đầy đặn tình yêu thương quả là thật khó vô cùng. Chính trong khốn khó, nhất là thời “buộc bụng” mới thấy yêu thương, tình người đáng quỹ như thế nào.