[Tin nhanh tối 29-10-2022] Người đàn ông vô cớ dùng búa đánh chết bé gái 5 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-10-2022 gồm những nội dung sau: Người đàn ông vô cớ dùng búa đánh chết bé gái 5 tuổi; Con bắn cha trọng thương; Nhóm học sinh vào trường phá máy tính; Mỹ thả tù nhân cao tuổi nhất tại Guantanamo; Vệ binh Iran ra tối hậu thư với người biểu tình.

Người đàn ông vô cớ dùng búa đánh chết bé gái 5 tuổi

Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố Trần Văn Xanh, 40 tuổi, trú thị trấn Đồng Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam về hành vi Giết người.

Trần Văn Xanh bị cảnh sát khống chế bắt giữ tối 20-10
Trần Văn Xanh bị cảnh sát khống chế bắt giữ tối 20-10

Trước đó chiều 20-10, thấy hàng xóm là ông Cao Văn Xuân, 72 tuổi, đi xe đạp đón cháu nội 5 tuổi từ trường mẫu giáo về nhà, Xanh cầm chiếc búa và cái rựa chặn lại và đánh liên tiếp vào đầu 2 ông cháu, khiến cháu bé tử vong tại chỗ, ông Xuân bị hôn mê, đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi gây án, Xanh cố thủ trong nhà mình, sử dụng dao, búa, xà beng, chai chống trả lực lượng chức năng. Tối cùng ngày, Xanh bị bắt giữ.

Con bắn cha trọng thương

Tối 28-10, người dân trên đường số 4 (phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức) nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ nhà ông N.Q.K. (58 tuổi) nên chạy đến kiểm tra.

Đến nơi, họ phát hiện một nam thanh niên dùng súng bắn ông K. nên lao vào khống chế, đồng thời trình báo công an. Ông K. được người thân cùng hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở vùng bụng.

Căn nhà xảy ra sự việc
Căn nhà xảy ra sự việc

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi, con ông K.). Theo người dân địa phương, Thảo mới từ Mỹ về Việt Nam được khoảng 1 tháng thì xảy ra vụ việc trên.

Nguyên nhân đang được công an điều tra, làm rõ.

Nhóm học sinh vào trường phá máy tính

Tối 28-10, ba học sinh lớp 8 và một học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Đức An, phường Điện Nam Bắc, tỉnh Quảng Nam đã đột nhập trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân, phá hủy camera ở phòng bảo vệ, sau đó cạy phá các cửa lớp học và phòng chức năng rồi đập phá nhiều tài sản. Sự việc dừng lại khi bảo vệ nhà trường phát hiện.

Nhiều máy tính bị đập phá
Nhiều máy tính bị đập phá

Thống kê ban đầu, bốn học sinh làm hư hỏng hơn 10 máy tính, 4 camera, 5 tivi và máy in, quạt điện cùng nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân đập phá.

Mỹ thả tù nhân cao tuổi nhất tại Guantanamo

Giới chức Pakistan cho biết doanh nhân Saif Ullah Paracha, tù nhân cao tuổi nhất tại Guantanamo, đã được Mỹ trả tự do sau 19 năm giam giữ.

Doanh nhân Paracha, khoảng 76 tuổi, bị bắt năm 2003 tại Thái Lan, từ đó bị giam tại nhà tù Guantanamo tại căn cứ hải quân cùng tên của Mỹ, phía nam đảo Cuba, dù chưa bao giờ bị buộc tội chính thức. Ông là người cao tuổi nhất trong số khoảng 40 tù nhân còn bị giam tại nhà tù Guantanamo.

Doanh nhân Pakistan Saif Ullah Paracha
Doanh nhân Pakistan Saif Ullah Paracha

Ông Paracha từng học ở Mỹ, kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và cung cấp hàng hóa cho các hãng bán lẻ lớn tại Mỹ. Giới chức Mỹ cáo buộc ông Paracha có liên hệ với các lãnh đạo cao cấp của al-Qaeda, trong đó có Osama bin Laden và Khalid Sheikh Mohammad.

Vệ binh Iran ra tối hậu thư với người biểu tình

Lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố sẽ "chấm dứt bạo loạn", đồng thời cảnh báo chính phủ sẽ điều chỉnh cách ứng phó cứng rắn hơn.

Làn sóng biểu tình tại Iran đã kéo dài hơn một tháng qua, sau khi Mahsa Amini - cô gái người Kurd, 22 tuổi, tử vong sau khi bị lực lượng cảnh sát đức hạnh bắt tại Tehran vào tháng 9.

Cảnh sát chống bạo động tại chốt gác ở thủ đô Tehran, Iran
Cảnh sát chống bạo động tại chốt gác ở thủ đô Tehran, Iran

Các cuộc tuần hành phản đối quy định hà khắc theo luật lệ Hồi giáo bùng phát ở nhiều thành phố, và có chiều hướng leo thang bạo lực. Số liệu chính thức từ giới chức Iran cho thấy ít nhất 28 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với người biểu tình.