Tìm về nhà sau 7 năm bị sóng thần cuốn đi

ANTĐ - Một thiếu nữ 15 tuổi được cho là mất tích trong thảm họa sóng thần năm 2004 bỗng dưng tìm được đường về ở làng Ujong Baroh, tỉnh Aceh, Indonesia.

Trong cơn sóng thần kinh hoàng hôm đó, chị Yusiniar dắt theo 3 con, trong đó có Wati, 8 tuổi chạy đến nơi an toàn. Không hiểu thế nào, Wati tuột khỏi tay mẹ, cứ thế theo dòng nước cuốn đi. Yusniar và gia đình cho rằng con gái mình không còn trở về được nữa.

Hôm thứ tư 21-12, ông Ibrahim, ông nội của Wati đón 2 người khách. Một người quen của gia đình sống nói thiếu nữ đi cùng ông chính là Wati. Ông này gặp cô bé đang ngồi thừ bên quán cà phê ở Simpang Pelor thành phố Meulaboh. Ai qua lại cũng tưởng là trẻ ăn mày nên cố tình gợi chuyện.

Cô bé nói bắt xe buýt từ Banda Aceh đến Meulaboh và tìm đường về nhà. Cô không nhớ tên ai trong gia đình, ngoại trừ ông nội Ibrahim. Người đàn ông vội nhớ đến cô bé Wati mất tích 7 năm trước nên đưa đến nhà ông Ibrahim.

Cuối cùng, anh chị Yusniar - Yusuf nhận ra con gái mình nhờ có nốt ruồi và vết sẹo ở lông mày khi bị ngã hồi 6 tuổi. Cuộc đời lưu lạc của Wati suốt 7 năm qua hiện chưa rõ, chỉ biết cô vẫn sống ở tỉnh Aceh.