- Khởi tố đối tượng nổ súng liên tiếp trong bệnh viện để "thị uy"
- Hy hữu: Voi trúng đạn, đè tử nạn thợ săn huyền thoại
- Kiểm tra xe khả nghi, cảnh sát Mỹ bị bắn chết

An ninh được thắt chặt tại khu Resorts World Manila
Hầu hết những người thiệt mạng dường như đã ngạt thở do khói dày đặc sau khi tay súng duy nhất đốt cháy các bàn trong sòng bạc, các nguồn tin nói với truyền thông địa phương.
Ngoài những nạn nhân thiệt mạng, hơn 50 người khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị thương tích.
Nhà chức trách nói rằng, tay súng này, chưa được công bố danh tính, đã bước vào sòng bạc ngay sau nửa đêm và bắt đầu nổ súng vào các màn hình tivi bằng một khẩu súng trường tấn công, khiến những người ở đó hoảng sợ chạy thoát thân.
Hắn ta đốt cháy các bàn đánh bạc và nhét đầy một chiếc ba lô các thẻ đánh bạc trị giá 113 triệu peso (2,3 triệu USD).
Sau đó tay súng chạy đến khu khách sạn của tổ hợp trên, bỏ lại ba lô, và bước vào một phòng khách sạn.
“Hắn nằm trên giường, phủ một tấm chăn dày, dường như đổ xăng vào chăn và đốt cháy”, cảnh sát trưởng Ronald Dela Rosa nói.
Vụ việc kết thúc vào sáng sớm 2-6 khi thi thể tay súng được tìm thấy. Theo cảnh sát, đây dường như là một vụ cướp bất thành, và không liên quan đến khủng bố.