- Khởi tố đối tượng nổ súng liên tiếp trong bệnh viện để "thị uy"
- Hy hữu: Voi trúng đạn, đè tử nạn thợ săn huyền thoại
- Chủ thầu rủ phụ hồ mang súng đi cướp tiệm vàng

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ súng ở Richmond
Vụ nổ súng xảy ra khi ông Walter phát hiện chiếc xe Chevrolet Cobalt có vẻ khả nghi đỗ bên đường Redd Street.
Chiếc xe tuần tra chở ông Walter và 1 sĩ quan cảnh sát khác sau đó dừng lại phía sau xe Chevrolet Cobalt. Khi ông Walter tiến đến cánh cửa bên phải chiếc xe khả nghi thì người đàn ông ngồi bên trong nổ súng, làm ông Walter đổ gục xuống.
Nghi phạm Travis A.Ball, 27 tuổi, cư dân thành phố Richmond, sau đó đã xuống xe bỏ chạy. Khoảng 1 giờ sau, nghi phạm đã bị bắt giữ.
Hiện Ball đang bị giam giữ không được tại ngoại và có thể còn đối diện với nhiều tội danh khác, ngoài tội giết người.
Cảnh sát cho hay, sĩ quan cảnh sát di cùng ông Walter không bị thương. Một khẩu súng ngắn đã được thu giữ tại hiện trường gần chiếc xe Chevrolet Cobalt.
Đặc vụ Michael T.Walter đã tử vong sáng 27-5 sau khi được đưa vào Trung tâm y tế VCU ở Richmond. Ông có 2 người con trai, 14 và 9 tuổi, và 1 con gái 6 tuổi. Walter từng tham gia lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ.