Thuyền thúng bến không tên

ANTĐ - Cuối đường Võ Nguyên Giáp, trên đường tới Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng, xuất hiện một cảng cá không tên với khoảng 15 thuyền thúng và hơn 50 người tụ họp trước bình minh mỗi sáng. Có người gọi đây là Bến cá Thọ Quang nhưng trên thực tế, nó không có tên và là khu vực được người dân địa phương tự hình thành. 

Khi mới hé chút ánh sáng trên nền trời là lúc các tàu cá dần cập bến và thả neo.

Do bờ biển trải dài và nước nông, các tàu cá thả neo cách bờ hơn 50m. Các thuyền thúng sẽ đi từ bờ ra tàu để chở các thùng cá ngược về bờ. 

Mặc dù đã có núi chắn gió, làm nhẹ đi các đợt sóng nhưng thuyền thúng khi ra khỏi bờ cần ít nhất hai người, một người đẩy ngược sóng và một người chèo ...

 

... nhưng cũng có lúc chỉ có một người.

Đưa được các thùng cá nặng hàng chục cân từ tàu xuống thuyền thúng là cả một nghệ thuật.

Cụ già đúng chờ thuyền thúng vào bờ để lấy cá.

Cá đã lên bờ

Chỉ với 10 ngàn đồng, người phụ nữ này có được một rổ cá đầy.

Đôi khi, người mua cá lao thẳng ra thuyền thúng để hỏi mua cá. Họ sẽ bán lại rải rác trong thành phố Đà Nẵng nhưng chủ yếu tại chợ sáng và chợ chiều. 

Các loại cá phổ biến ở vùng này là cá cơm và cá nục gai

Những chiếc thuyền thúng lại tiếp tục công việc của mình ...

Đến khi mặt trời lên cao khỏi bán đảo Sơn Trà là lúc những chiếc thuyền thúng
 xong công việc.

Ngư dân dọn dẹp để trở về, kết thúc công việc của một buổi sáng.