“Thuốc” hạ nhiệt

(ANTĐ) - Trùm Sò than thở:

“Thuốc” hạ nhiệt

(ANTĐ) - Trùm Sò than thở:

- Làm ăn thời lạm phát khó khăn thật.

Hến cười:

- Giá gas đã giảm được 3.000 đồng/bình rồi đấy. Tuy chẳng là bao nhưng như thế cũng phấn khởi.

- Sao lại giảm được nhỉ?

Ốc đang cõng Nghêu, dõng dạc nói:

- Gas giảm là do Công ty kinh doanh sản phẩm khí tức là PV Gas giảm giá bán 20 USD/tấn gas.

- Đang lúc mọi cái đều tăng, hoặc sắp sửa tăng mà ông này giảm, thì quả là sự lạ đáng hoan nghênh.

- Nhưng làm cách nào để giảm?

Nghêu hấp háy mắt:

- Theo thông tin từ… chú Ốc thì PV Gas giảm giá vì nhờ thuê được một kho nổi của Na Uy để chứa gas nhập khẩu đến 45.000 tấn, cộng với sản lượng lớn gas từ nhà máy Dinh Cố trong nước nên nguồn gas khá dồi dào, đủ sức bình ổn thị trường gas. Như vậy là đã có “thuốc” đặc trị để hạ nhiệt giá gas rồi.

Trùm Sò thắc mắc:

- Nhưng liệu có bền vững không, hay giảm 3.000 đồng mai kia lại tăng… 6.000 đồng?

Hến giải thích:

- Theo thông báo của PV Gas thì việc không cho giá gas nhảy múa, bình ổn thị trường gas là có tính bền vững vì có hai nguồn gas nhập và gas nội địa. Họ tuyên bố rằng nếu các công ty đăng ký trước kế hoạch sẽ đảm bảo cung ứng 100% nhu cầu.

- Đúng đấy, giá gas tăng hay giảm là do nguồn cung cấp có đủ và ổn định hay không. Nếu PV Gas nắm vững nguồn cung thì hy vọng giá gas sẽ không nhảy múa nữa.

Nghêu hấp háy mắt nói:

- Nhưng đó cũng chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ, vấn đề là phương thức cung ứng có minh bạch, bình đẳng hay không. Chứ nơi này cung cấp nhiều nơi kia cung cấp thiếu, bên trọng bên khinh thì cũng lộn xộn, lại rối lên nữa.

Ốc quả quyết:

- PV Gas công bố trước bàn dân thiên hạ là cung ứng đủ và bình đẳng, không phân biệt đối xử. Hãy tin như thế chứ, bằng chứng là họ đã giảm được giá gas trong thời buổi cái gì cũng nhăm nhe tăng giá.

Đào Cốc Lục Tiên