Thực hư việc một nữ sinh mất tích

(ANTĐ) - 14h30 ngày 21-6, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân nhận tin báo về việc mất tích của chị Phạm Mĩ N. (SN 1989), hiện tạm trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo thân nhân người mất tích cho biết, chị N. đi chợ và không thấy trở về.

Theo tường trình của chị Phạm Thị T (SN 1992), em ruột người mất tích Phạm Mĩ N., vào lúc 8h45 cùng ngày, chị N. xách làn ra chợ Khương Đình nhưng đến chiều vẫn không thấy về. Sốt ruột quá, chị T. đã điện thoại vào máy cầm tay cho chị gái mình, nhưng chị N. không nhận cuộc hội thoại.

Đến 11h trưa, điện thoại di động của chị T. bỗng nhận được một số tin nhắn từ những số máy điện thoại lạ với nội dung: “Không thấy chị mày về đúng không? Chị mày đang được bọn tao chăm sóc! Chúng tao không làm gì nó đâu và gia đình chúng mày phải nộp ngay 500 triệu đồng, nó sẽ được bình yên”. Đang trong lúc bối rối, những số máy điện thoại di động lạ lại nhắn tin vào máy điện thoại của chị T., với nội dung ép gia đình không được báo cơ quan công an và hạn nộp tiền chậm nhất là 13h ngày 22-6.

Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng trên, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP tổ chức điều tra. Trong quá trình truy xét, cơ quan công an nắm được đối tượng sử dụng tin nhắn đe dọa gia đình chị Thúy không trực tiếp nhắn địa chỉ giao nhận tiền, mà yêu cầu phải nạp tiền vào tài khoản của chị N. trong thẻ ATM. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an không phát hiện được những mâu thuẫn và các mối quan hệ xã hội phức tạp, liên quan đến việc bắt cóc chị N. để tống tiền. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện chị N. có ác cảm với gia đình, vì cho rằng họ không quan tâm đến mình.

 Từ tài liệu quan trọng này, cơ quan công an đã chuyển hướng điều tra, tập trung truy tìm người mất tích. Thông qua các mối quan hệ của chị N. và gia đình chị T., các trinh sát CAQ Thanh Xuân và Phòng CSHS - CATP, phát hiện sự xuất hiện của một cô gái có ngoại hình trùng khớp với người mất tích, tại khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy vào trưa 21-6. Tập trung rà soát toàn bộ khu vực trên, lực lượng công an phát hiện chị N. đang ở trong một nhà nghỉ, tại địa bàn phường Trung Hòa. Ở thời điểm đó, lực lượng công an phát hiện và thu được chiếc sim điện thoại nhắn nội dung những cuộc đe dọa, tống tiền gia đình chị T. ở trong người của chị N. và hiện tại “người mất tích” đang nằm trong nhà nghỉ rất thoải mái, không bị ai “cầm tù”.

Trước thực tế trên, cơ quan công an đã đấu tranh, buộc Phạm Mĩ N. phải khai nhận đã cố tình tạo dựng màn kịch bị bắt cóc, tống tiền gia đình mình. N. cho rằng không mấy được gia đình quan tâm, nên mới có ý nghĩ và những hành động sai trái như vậy, đã gây không ít khó khăn cho Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, cũng như Phòng CSHS - CATP Hà Nội trong quá trình làm rõ vụ việc. Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đang tiếp tục thụ lý giải quyết vụ việc trên, để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.