CSGT đang kiểm tra chiếc xe đối tượng Cảnh trộm cắp
Tại Đội CSGT số 6, đối tượng khai nhận là Nguyễn Viết Cảnh (SN 1988), ở Nghệ An, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học trên địa bàn thành phố. Trước khi bị bắt, Cảnh cùng một đối tượng nữa cũng là sinh viên đi xe máy lang thang dọc khu vực đường Hồ Tùng Mậu và nhà xe của trường đại học trên tuyến đường Xuân Thủy để trộm cắp xe máy. Kiểm tra trong người của Cảnh ngoài những giấy tờ tùy thân, Đội CSGT số 6 còn phát hiện 2 vé gửi xe tại bến xe Mỹ Đình.
Khai thác nóng, Cảnh thừa nhận đang giấu một chiếc xe máy trộm cắp được tại bãi gửi xe của bến xe Mỹ Đình. Đội CSGT số 6 đã đưa đối tượng ra nhận dạng và thu giữ chiếc xe tang vật mang BKS: 30Z4-5966. Anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986), ở Vũ Thư, Thái Bình, bị hại trong vụ án cho biết, sau khi phát hiện Cảnh trộm cắp chiếc xe máy của mình đang để ở ngoài quán nước, anh chạy ra đuổi theo thì đối tượng bỏ chạy. Đuổi được đến gần cầu vượt Mai Dịch, anh Thắng bị đối tượng quay lại hành hung, tuy nhiên may mắn là anh được các chiến sỹ CSGT có mặt kịp thời bắt giữ.
Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Đội trưởng Đội CSGT số 6 nhận định, 2 trong số rất nhiều chiếc xe máy tang vật trong các vụ trộm cắp của đối tượng đã được đơn vị thu giữ. Bước đầu đối tượng Cảnh khai nhận do ham mê cờ bạc dẫn tới nợ các chủ “thầu đề” một số tiền lớn đã cùng với những đối tượng khác tổ chức đi trộm cắp xe máy. Đã có ít nhất 3 vụ trộm cắp được bọn chúng thực hiện. Thủ đoạn của ổ nhóm này là sau khi lấy được xe, bọn chúng mang gửi vào những bãi trông giữ xe khi nào yên ắng mới mang đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho CAH Từ Liêm thụ lý, điều tra mở rộng.