Thủ phạm là cháu nội

(ANTĐ) - Hồi 17h30 chiều 9-3, trên địa bàn thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì xảy ra vụ trộm cắp tài sản khá trắng trợn. Nạn nhân là cụ Đỗ Thị Trước (SN 1908) bị kẻ gian cắt trộm mất chiếc bao tượng đựng tiền đeo quanh người.

Thủ phạm là cháu nội

(ANTĐ) - Hồi 17h30 chiều 9-3, trên địa bàn thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì xảy ra vụ trộm cắp tài sản khá trắng trợn. Nạn nhân là cụ Đỗ Thị Trước (SN 1908) bị kẻ gian cắt trộm mất chiếc bao tượng đựng tiền đeo quanh người.

Số tiền bị mất là 2,3 triệu đồng nhưng vụ việc khiến dư luận bà con trong thôn quan tâm, bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Theo cụ Trước, do thời tiết rét buốt nên buổi chiều hôm ấy, cụ ngồi sưởi trong bếp lửa. Kẻ gian đã lẻn đến sau cụ, lật tà áo lên rồi dùng dao cắt phăng bao tượng đựng tiền cụ bao quanh người. Mặc dù đã 102 tuổi,  cụ Trước vẫn còn có phản ứng khi kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. Nhưng không nhận rõ mặt kẻ gian là ai.

Qua lời kể của cụ Trước, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Ba Vì nhận định, khả năng thủ phạm vụ trộm táo tợn này chỉ là người trong nhà. Bởi thời điểm ấy, trời nhá nhem tối, khá rét, ở vùng quê miền núi này ít người qua lại nhà nhau chơi và chỉ có người trong nhà mới biết cụ Trước tích tiền mừng tuổi vào trong bao tượng đeo quanh người.

Tập trung điều tra, các trinh sát phát hiện, cháu nội cụ Trước là Hoàng Minh Phương (SN 1978) có nhiều nghi vấn. Anh ta là đối tượng nghiện ma túy, thời điểm xảy  ra vụ việc chỉ có một mình Phương ở nhà với bà nội.

Đối tượng được triệu tập đến Công an xã Sơn Đà. Đấu tranh khai thác, Phương thú nhận, chính anh ta là thủ phạm trộm tiền của cụ Trước. Sau đó số tiền được Phương giấu vào ngách tủ đã bị thu giữ. Với những tài liệu thu thập được, ngày 10-3, cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Minh Phương về hành vi trộm cắp tài sản.

Kim Sơn