Thoát án tử hình vì đồng bọn đã chết

ANTD.VN - Nghe tin “trùm” ma túy cùng một số đối tượng liên quan bị bắt giữ, Nếnh nhanh chân bỏ trốn sang Lào. Sau nhiều năm bỏ trốn và đoán chắc “trùm” ma túy đã phải thi hành án tử hình đối tượng mới chịu ra đầu thú.

Tại phiên tòa mới đây, Giàng A Nếnh (SN 1966, trú ở xã Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La) bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Điều đáng nói là mặc dù ra đầu thú và ban đầu thừa nhận từng mua bán heroin, song từ cuối giai đoạn tra, Nếnh phủ nhận hoàn toàn việc mua bán “cái chết trắng” với đồng bọn.

Hồ sơ vụ án cho thấy, giữa năm 2006, đường dây ma túy xuyên quốc gia do Lê Ngọc Lập (đã bị thi hành án tử hình) cầm đầu bị triệt phá. Quá trình điều tra, “trùm” ma túy người Bắc Giang khai nhận, từ năm 2003 đến 2006, đối tượng và Ngô Hữu Cường (tự sát trong trại giam) cứ đều đặn lên Mộc Châu lấy ma túy về bán.

Giàng A Nếnh tại phiên tòa

Trung bình mỗi tháng, Lập cùng đồng bọn lên Mộc Châu 3 lần và mỗi lần lấy từ 10 – 30 bánh heroin của Giàng A Nếnh. Toàn bộ số ma túy lấy từ Mộc Châu, đường dây ma túy của Lập đều đưa sang Trung Quốc và Quảng Ninh tiêu thụ. Thậm chí, thời điểm cuối năm 2004, phía Trung Quốc cần nhiều hàng nên có tuần “trùm” ma túy Lê Ngọc Lập lê Mộc Châu 3 lần và mỗi lần lấy từ 20 – 30 bánh heroin của Nếnh.

Tương tự, Ngô Hữu Cường cũng có lời khai phù hợp với đối tượng cầm đầu là từ năm 2003 đến 2006, đường dây ma túy này đã lấy ma túy của Nếnh từ 18 – 20 lần và mỗi lần hàng chục bánh heroin. Trong các lần mua bán ma túy ấy, chủ yếu do Cường trực tiếp giao tiền và nhận heroin từ Nếnh.  

Và theo lời khai của Lập cùng đồng bọn, trong hơn 3 năm buôn bán “cái chết trắng”, Giàng A Nếnh đã bán được tổng cộng 1.253 bánh heroin cho đường dây đưa ma túy từ Sơn La sang Trung Quốc với giá từ 3.800 USD đến 7.700 USD/bánh. Quá trình điều tra, cả lập và Cường đều dễ dàng nhận dạng được Nếnh qua bản ảnh.

Ngoài lời khai của 2 đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, quá trình điều tra, cơ quan công an cũng lấy lời khai của một người “xe ôm” ở Mộc Châu. Và người này thừa nhận chính anh ta là người chỉ mối, đồng thời nhiều lần chở Lập, Cường tới nhà Nếnh để mua bán ma túy. Tuy nhiên, số lượng và giá cả cụ thể thế nào thì người “xe ôm” không nắm rõ.

Bị bắt giữ điều tra, Lê Ngọc Lập lần lượt khai báo ra nhiều đối tượng trong đường dây của mình. Và sau khi bị phiên tòa sơ thẩm kết án tử hình vào năm 2009, Lập tiếp tục khai thêm Giàng A Nếnh là đối tượng chuyên cung cấp “hàng”. Vậy nhưng Nếnh đã nhanh chân bỏ trốn sang Lào.

Ngày 5-8-2014, Nếnh  về địa phương và tới cơ quan công an đầu thú. Tiếp nhận đối tượng truy nã từ công an địa phương, CQĐT nhanh chóng lấy lời khai của Nếnh. Thế nhưng do biết tin Lê Ngọc Lập đã bị thi hành án tử hình và Ngô Hữu Cường cũng đã tự sát trong trại giam nên Nếnh chỉ thừa nhận từng mua bán 1 bánh heroin vào năm 2004 với một người miền xuôi.

Lời khai này của Nếnh sau đó được đối tượng giữ nguyên trong suốt quá trình điều tra… Tại tòa, đối tượng buôn ma túy tiếp tục chỉ khai nhận mua bán đúng 1 bánh heroin, đồng thời phủ nhận việc quen biết và từng mua bán hàng nghìn bánh heroin với 2 đối tượng không còn sống.

Quá trình xét xử vào ngày 31-8, do không có thêm căn cứ để quy kết Nếnh đã mua bán số lượng heroin đặc biệt lớn như lời khai của đồng bọn nên Tòa án Hà Nội chỉ xác định đối tượng mua bán 1 bánh heroin. Trên cơ sở ấy, HĐXX quyết định tuyên phạt Giàng A Nếnh tù chung thân.