Thỏa ước mơ

ANTĐ - Cụ Agrafena Vasilyevna, người Nga, đã có một ngày sinh nhật lần thứ 80 đáng nhớ sau khi được cảnh sát “hỏi thăm”.

Đúng vào ngày sinh nhật, cụ Agrafena Vasilyevna đã lẻn vào chuồng ngựa của người hàng xóm Igor Vasilev, lắp yên cương lên con ngựa Lyme và phóng đi. Một giờ sau, khi quay trở lại, cụ thấy người hàng xóm và cảnh sát đã đứng chờ sẵn. Cụ Vasilyevna nói với các nhân viên cảnh sát rằng cụ có mong ước được cưỡi ngựa nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó trong khi thời gian không còn nhiều. “Họ phàn nàn nhưng điều đó có hề gì, tôi đã hoàn thành được ước mơ cưỡi ngựa từ thuở bé” - cụ Vasilyevna nói và cho biết thêm, danh sách những “ước mơ” mà cụ vẫn còn dài và có thể làm nhiều người “choáng”.