Thở phào...

ANTĐ - Một trận đấu tẻ nhạt không bàn thắng song lại khiến người trong cuộc hài lòng. Đó là điều người ta được chứng kiến trong cuộc chạm trán giữa chủ nhà Hà Nội và SLNA vào chiều qua 16-3. 

CLB BĐ Hà Nội thở phào với 1 điểm có được sau cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ

Xưa nay, quan hệ giữa đội chủ sân Hàng Đẫy với SLNA vốn nhiều duyên nợ, bởi SLNA từng là nơi cung cấp cầu thủ cho CLB BĐ Hà Nội. Thậm chí sau khi sáp nhập với HP.HN, đội bóng của “bầu” Kiên vẫn có quá nửa là gốc Nghệ An.

Trong số đó, không ít người đã từng một thời khoác áo đội bóng quê hương nhưng vì nhiều lý do khác nhau phải dứt áo ra đi. Cũng vì lẽ đó mà mỗi cuộc tái ngộ giữa những người xứ Nghệ nhưng khác màu áo đều diễn ra căng thẳng, không thiếu những pha vào bóng ác ý từ hai phía. Nhưng lo ngại về một trận đấu bạo lực đã không thành hiện thực, khi cả 2 đội đều thể hiện một lối chơi tẻ nhạt, thiếu sức sống. Suốt hơn 90 phút thi đấu, số lượng cơ hội nguy hiểm của cả chủ lẫn khách đếm không quá 5 đầu ngón tay. Và kết quả hòa 0-0 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Kết quả mà theo lời HLV Hữu Thắng phát biểu sau trận là “không tồi chút nào”. Còn HLV Nguyễn Thành Vinh thì mừng ra mặt với 1 điểm có được. “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này, bởi trước khi bóng lăn, CLB BĐ Hà Nội chịu tổn thất lực lượng khi 2 cầu thủ bị treo giò, nhiều người khác dính chấn thương và cảm cúm. Với đội hình chắp vá mà vẫn có được một điểm là tốt rồi”, ông Vinh chia sẻ. 

Sân Hàng Đẫy chiều qua được nhiều người chú ý không chỉ bởi chờ đón trận “derby xứ Nghệ” mà còn để xem sự thể hiện của các trọng tài, sau một vòng đấu có quá nhiều sai sót và án kỷ luật được đưa ra cho giới cầm còi. Dễ hiểu khi từ ông Tổng giám đốc VPF đến trưởng Ban trọng tài, trưởng BTC V-League lẫn hạng Nhất đều có mặt dự khán để theo dõi. Cũng bởi tính quan trọng đó mà người được giao “sứ mệnh” chiều qua là đương kim Còi vàng Võ Quang Vinh. Và có thể nói ekip của Còi vàng Võ Quang Vinh không phải đối mặt với nhiều tình huống khó xử, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong mỗi tình huống, ông Vinh đều đưa ra những quyết định mà theo những người chứng kiến trận đấu là rất hợp lý. Lãnh đạo VPF lẫn Ban trọng tài ngồi trên khu ghế Vip cũng nhấp nhổm không yên theo từng tình huống nhưng rồi lại thở phào, hài lòng với cách xử lý của cấp dưới. Có điều, đó mới chỉ là thành công ban đầu trong cuộc “cách mạng trọng tài”, cuộc cách mạng mà những khó khăn, thử thách thực sự còn nằm ở phía trước. 

Cũng trong chiều qua, trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn có chiến thắng tưng bừng   3-1 trước “cựu vương” SHB Đà Nẵng, qua đó tiến 4 bậc, tạm thời xếp thứ 7 trên BXH.