Thiếu phụ run rẩy kể chuyện bị chồng rạch mặt, cắt gân

ANTĐ - Sau khi dùng dao rạch mặt vợ, tên Tuấn đâm thêm 4 nhát vào người. Chị Mai giơ tay cầu cứu thì y tiếp tục cắt đứt gân cổ tay chị.

 

Hôn nhân đổ vỡ

Là một cô gái có tiếng xinh đẹp, hiền lành trong ấp nên ngay từ tuổi 18 chị Phạm Thị Tuyết Mai (22 tuổi) đã có nhiều chàng trai theo đuổi.

Không muốn xa gia đình nên mong ước của chị là lấy được tấm chồng gần nhà quan tâm, yêu thương chị. Thế rồi, năm 2008 chị đã quyết định tiến đến hôn nhân với chàng trai Trần Minh Tuấn (27 tuổi, ngụ ấp Gia Tăng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Cuộc sống vợ chồng lúc đầu rất êm ấm, Tuấn làm nghề phụ hồ rày đây mai đó, chăm chỉ kiếm tiền về đưa cho vợ cất giữ, còn chị Mai thì làm vườn.

 Không được bao lâu thì Tuấn bắt đầu trở tính, hay rượu chè, đi làm ít về nhà hơn và thường về muộn. Hỏi lý do thì Tuấn không nói mà chửi bới chị, thậm chí còn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ không thương tiếc. Hỏi Tuấnm anh ta chỉ nói “thích thì đánh, có gì đâu mà hỏi”.

Khi chị mang thai đứa con đầu lòng, Tuấn cũng không mấy quan tâm, những đồng tiền đi làm phụ hồ y đều ăn chơi hết, có chăng 1 tháng cũng chỉ đưa cho chị Mai 2 trăm ngàn đồng. Nếu vợ đòi hỏi, người chồng vũ phu liền quay lại mạt sát và dùng chân tay để “dạy dỗ” chị.

Khi sinh con được mấy tháng, không có tiền chị Mai phải nhờ mẹ ruột trông dùm để đi làm thuê kiếm tiền. Tuấn vẫn không thương vợ mà còn kiếm cớ gây sự, bóng gió ghen tuông vô cớ.

Biết không thể tiếp tục chung sống với người chồng nhẫn tâm, chị Mai đã làm đơn ly dị để “đường ai nấy đi”. Tháng 11/2011, sau khi ly dị chị Mai được quyền chăm sóc con,nhưng Tuấn vẫn ngang nhiên bắt cháu nhỏ 4 tuổi bỏ trốn và nhắn lại, “đừng mong kiếm lại con nữa, nó không bao giờ gặp được em đâu”. Lần đó chị Mai phải bỏ việc ở Củ Chi chạy về nhà để tìm kiếm con trai.

 Bà Ngô Thị Thu Thủy (mẹ chị Mai) cho biết, trước đây bà thấy Tuấn rất đàng hoàng, nhưng không ngờ sau khi lấy vợ anh ta lại có những hành động như thế. "Tôi lỡ gả con gái cho người ta rồi thì phải chịu. Tôi hối hận quá”, bà Thủy rưng rưng nước mắt.

Người chồng vũ phu

Chị Mai cho biết, sau khi ly dị với Tuấn, chị đã gửi con cho mẹ ruột rồi xuống thị trấn Củ Chi xin làm công nhân. Mới làm chưa đầy 1 tháng mà chị liên tục bị chồng cũ nhắn tin “khủng bố” về tinh thần, đe dọa đến tính mạng.

Theo chị Mai, sau khi biết tin chị xuống Củ Chi làm việc, Tuấn và 2 người thanh niên lạ mặt đã âm thầm theo dõi chị. Sợ quá, chị tìm đến gần nơi làm việc (tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) để thuê trọ. Tuy nhiên, Tuấn vẫn tìm đến quyết “xử” chị cho bằng được.

Vài hôm trước khi xảy ra vụ truy sát, Tuấn có nhắn tin đe dọa vợ cũ: “Em biết tính anh rồi đó, anh gần ra đi rồi. Nếu ra đi thì anh sẽ dắt 1 người đi theo, em biết đó là ai rồi chứ”. Nghe vậy, nhưng chị Mai không dám tin là Tuấn sẽ làm thật, dù sao 2 người cũng đã có tình cảm vợ chồng. Ai ngờ hắn làm thật.

 Khoảng 20h30 ngày 22/12, khi chị Mai đi làm về đến nhà thì thấy Tuấn ngồi đợi trước cửa phòng. Chưa kịp hỏi, chị Mai đã bị Tuấn xông vào khống chế, dùng dao rạch 1 nhát lên mặt, nhiều nhát lên đùi.

Sau đó tên Tuấn lôi chị vào bên trong, đâm thêm 4 nhát vào người. Khi chị Mai giơ tay tri hô người dân thì người chồng ác độc dùng dao cắt đứt gân cổ tay trái của chị. Gây án xong Tuấn bỏ chạy về nhà bố mẹ ruột và bị Công an Trảng Bàng ập vào bắt giữ.

Chị Mai được người dân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Củ Chi cấp cứu và giữ được mạng sống. Bác sĩ Lê Tấn Thạnh (bác sĩ Khoa Chân thương chỉnh hình bệnh viện Củ Chi) cho biết, khi nhập viện nạn nhân bị đa chấn thương, nguy kịch, trên người có 17 vết thương, trong đó vết thương đứt gân cổ tay là nặng nhất.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý giết người.