Thiếu nữ "ôm bụng bầu" đi biệt tích khiến cha mất mạng với láng giềng

ANTD.VN - Uất hận vì con gái “trót dại”, rồi lại bỏ đi biệt tích nên anh Tuấn liên tục chửi đổng gia đình hàng xóm. Nhịn mãi không được, người bị “trút giận” vô cớ liền bật lại và án mạng đau lòng đã xảy ra…

Theo kế hoạch, ngày 16-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Vũ Văn Hợp (SN 1974, trú ở thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Liên quan, anh trai và cháu ruột của Hợp là Vũ Văn Hoàn (SN 1972), Vũ Văn Tuấn (SN 1994) đều trú cùng thôn Nhị Châu lần lượt bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, gia đình Vũ Văn Hoàn và gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970) vốn ở gần nhau. Sau một thời gian yêu đương, giữa năm 2013, con gái anh Tuấn là cháu Nguyễn Thị Lam (SN 1998) bất ngờ có thai với Vũ Văn Thành (SN 1992) – con trai lớn của Hoàn.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa bị hoãn, ngày 16-8

Biết chuyện, gia đình anh Tuấn bèn tố cáo tới cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an cũng nhanh chóng khởi tố vụ án giao cấu với trẻ em. Nhận thấy nguy cơ tù tội hiện rõ, con trai Hoàn lập tức bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Và hiện nay, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Văn Thành.

Lạ là ở chỗ, ngay sau khi Thành “biến mất” thì  con gái  anh Tuấn cũng “ôm bụng bầu” đi đâu không rõ. Thương con, bố mẹ Lam đã ra sức tìm kiếm khắp nơi nhưng kết cục thì vẫn không ai hay biết thiếu nữ bỏ nhà ra đi với cái thai trong bụng giờ ra sao.

Uất hận vì con gái không chỉ “trót dại” mà còn không biết sống chết thế nào nên anh Tuấn nghĩ quẩn và cho rằng cháu Lam đã bị Thành lừa bán sang Trung Quốc. Và rồi kể từ thời điểm con gái bỏ nhà ra đi, anh Tuấn thường xuyên chửi đồng hoặc kiếm cớ gây sự với gia đình Hoàn.

Tối 19-11-2014, có mặt tại đầm nuôi cá của gia đình mình, anh Tuấn lại chửi với sang đầm cá nhà Hoàn. Không có ai đáp lại, anh Tuấn liền phóng xe máy đi tới gia đình thủ phạm làm con gái có thai để chửi bới tiếp nhưng chỉ có mình Vũ Văn Tuấn ở nhà.  

Cùng thời điểm, Hoàn  từ đầm cá ở ngoài đồng đi về quán bia của gia đình, tại khu chợ thôn Nhị Cầu. Nghe thấy người hàng xóm lại chửi nên Hoan lập tức vớ 2 đoạn gậy tre ở chợ để đánh nhau.

Giáp mặt người đàn ông bất hạnh, Hoàn định lao vào đánh thì anh Tuấn vội phóng xe máy quay ra đầm cá lấy con dao quắm. Trở lại khu chợ thôn Nhị Cầu, anh Tuấn và Hoàn hùng hổ lao nhau “huyết chiến”.

Bên bị vụt gậy, người bị dao chém, song hai người vẫn không chịu rời nhau ra. Nghe tin anh trai đánh nhau, Vũ Văn Hợp tức tốc chạy đến và dùng gậy vụt tới tấp vào đầu anh Tuấn. Cùng lúc, đứa con thứ 2 của Hoàn cũng xông ra đánh hội đồng nạn nhân.

Cuộc chiến giữa hai gia đình sau đó còn tiếp diễn với việc tham gia của vợ anh Tuấn và vợ Hoàn. Và sự việc chỉ dừng lại khi anh Tuấn bị đánh ngã gục ngay tại chỗ. Dù sau đó, anh Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không thể bảo toàn được mạng sống.

Ở phía bên kia, Hoàn bị thương khá nặng và Hợp cũng phải vào bệnh viện điều trị ít ngày. Kết quả điều tra về sau xác định, anh Tuấn bị đa chấn thương trên cơ thể, trong đó những vết thương ở đầu gây vỡ hộp sọ và đó chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Với nội tình vụ án mạng như nêu trên, đáng lẽ câu chuyện đau lòng của gia đình anh Tuấn và gia đình Hoàn đã được khép lại giai đoạn sơ thẩm vào hôm nay. Thế nhưng vụ án đã bất ngờ bị trì hoãn do một trong hai vị thẩm phán tham gia phiên xét xử đột ngột đổ bệnh.