“Thần chết ơi, chào nhé!”

“Thần chết ơi, chào nhé!”

ANTĐ - Tôi thấy phận người bây giờ mỏng manh, đầy bất trắc, rủi ro và vẻ như thần chết đang thỏa sức giơ lưỡi hái ông ạ!
Chưa đòi được nợ đã thiệt thân

Chưa đòi được nợ đã thiệt thân

ANTĐ - Hôm qua (22-11), Nguyễn Văn Phi (SN 1992), Vương Công Nam (SN 1990), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Gia Đức (cùng SN 1991), đều trú ở thôn Phúc Lý, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội lần lượt bị truy tố ra trước tòa về tội “Giết người” với các tình tiết côn đồ và giết nhiều người. 
Hung thủ không thể cải tạo được

Hung thủ không thể cải tạo được

ANTĐ - Dư luận vẫn đang sục sôi trước thông tin một giáo viên mầm non ở huyện vùng núi Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị giết, hiếp và cướp tài sản trên đường đi dạy học về. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, hung thủ gây án không thể cải tạo được và đề nghị tử hình đối tượng này.
Thiệt thân vì “bảo vệ” gái làng

Thiệt thân vì “bảo vệ” gái làng

ANTĐ - Ngày 20-7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Cấn Văn Hiện (SN 1988), Cấn Văn Toan ( SN 1990, trú tại thôn An Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vì tội giết người và Nguyễn Văn Phúc (SN 1989, trú tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) vì tội gây rối trật tự công cộng.