Thích bệnh viện hơn ở nhà
(ANTĐ) - Tuy sở hữu những ngôi biệt thự, căn nhà sang trọng với mức giá “trên trời”, song cụ bà Huguette Clark, nữ tỷ phú duy nhất trên thế giới còn sống qua 100 tuổi lại chẳng hề muốn sống ở đó mà lại coi phòng bệnh bình thường trong một bệnh viện ở New York là căn nhà ấm áp của mình.
Một trong những tòa nhà của bà Huguette |
Cha bà, William Clark được xếp hạng người đàn ông giàu thứ 2 ở Mỹ hồi đầu thế kỷ 20, sau khi chết đã để lại khoản tài sản kếch xù 300 triệu USD cho Huguette. Sở hữu một gia tài lớn khi mới 19 tuổi, Huguette tiêu tiền như rác, sống một cuộc sống xa hoa cực độ. Năm 20 tuổi, bà lấy 1 viên chức ngân hàng có mức lương tháng 30USD rồi vội vàng ly hôn sau đó 2 năm. Sau lần ấy, Huguette nhận ra sự phù phiếm của đồng tiền. Bà vẫn đầu tư vào bất động sản và làm cho tài sản của mình tăng lên nhanh chóng, nhưng xa cách dần các quan hệ xã hội và gần như lui về ở ẩn. Nhiều năm liền, Huguette mất dạng cho đến khi người ta phát hiện bà sống trong bệnh viện. “Tiền là thứ đe dọa hạnh phúc và niềm vui”, bà Huguette nói vậy trước khi quyết định rời những căn nhà bạc tỷ vào sống trong bệnh viện, nơi bà cảm thấy ấm áp hơn ở nhà.
G.V
(Theo QQ)