Thèm… xếp hàng

ANTĐ - Hồi trước bất kể mua thứ gì cũng phải xếp hàng.

- Thiếu gạo, thiếu dầu, thiếu đậu thịt, thiếu cá, thiếu cả bia thì phải xếp thôi.

- Thiếu thốn cho nên cái gì cũng thấy quý, thấy ngon.

- Thế giờ thừa mứa, không phải xếp hàng, không thấy ngon sao?

- Đâu phải thế, ở nhiều nước giàu hơn ta mà vẫn phải xếp hàng đấy thôi.

- Đó là “văn hóa xếp hàng” mà ta đã “bỏ quên” từ lâu rồi.

- Đúng thế, nhiều khi mình cứ tự ti là kém văn hóa, văn minh. Giờ cần phải mang ra học lại, ôn lại cho khỏi quên.

- Riêng dân Hà thành vẫn nhớ xếp hàng… ăn phở gia truyền.

- Miếng ăn mà phải chầu chực kể cũng cực, nhưng “miếng học” mà ông bà, bố mẹ phải thức đêm, thức hôm xếp hàng xin cho con cháu vào “đại học chữ to” thì quá khổ.

- Đã bảo mà, thiếu cái gì thì phải xếp hàng trắng đêm cũng phải cố mà thức. Vì tương lai con em chúng ta mà.

- Thiếu trường, thiếu lớp, nhưng thiếu tiền cho con vào trường công thì phải xếp suốt đời.

- Yên tâm đi, mấy năm nữa trường mầm non nhiều như… nhà hàng, có muốn xếp hàng cũng chẳng có hàng.