Thêm một sản phụ tử vong bất thường

ANTĐ - Đang tràn ngập trong niềm vui đón đứa cháu đầu lòng thì gia đình lại nhận tiếp hung tin từ phía bác sỹ thông báo việc sản phụ đã tử vong. 
Ngay sau khi nhận được tin, người nhà của sản phụ cùng hàng trăm người dân đã tập trung quây kín bệnh viện để yêu cầu lãnh đạo phải trả lời nguyên nhân cái chết của sản phụ. 
Theo đó, chị Trần Thị Lài (SN 1989,  trú tại xóm 2, xã Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An) lấy chồng là anh Hoàng Văn Hùng (trú tại xóm 4, xã Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn). Chị Lài có thai đứa con đầu lòng, đến ngày 19-10, chị Lài có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Trạm xá xã Nghĩa Minh để thăm khám. Sau khi thăm khám, các bác sỹ tại đây cho biết sản phụ rò ối nên đề nghị gia đình đưa đi bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (đóng tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Tại bệnh viện Tây Bắc Nghệ An, sau khi thăm khám và lập bệnh án xong, khoa sản cho sản phụ về nhà, khi nào chuyển sinh thì đến.

Người nhà tập trung bên thi thể chị Lài

Rạng sáng 24-10, chị Lài bị vỡ ối nên người nhà đã cấp tốc đưa Lài đến bệnh viện Tây Bắc để sinh. Theo chị Hoàng Thị Lý (chị chồng của Lài) cho biết: “Khi đưa em Lài vào bệnh viện, gia đình chúng tôi có xin cho Lài được sinh mổ. Nhưng bác sỹ khoa sản không đồng ý vì em Lài đủ điều kiện sinh thường và bệnh viện đang quá tải”.
Đến 12h trưa, sau khi chị Lài sinh một bé trai nặng hơn 3kg, người nhà của sản phụ buộc phải ra khỏi phòng để bác sỹ thực hiện khâu vá tầng sinh môn cho sản phụ. Đến 14h chiều, người nhà nhận được hung tin, chị Lài đã mất vì sốc thuốc tê khi khâu vá tầng sinh môn!.

Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An nơi xảy ra sự việc  

Cho rằng cái chết của chị Lài là do phía các bác sỹ gây nên, ngay lập tức người thân của hai bên nội ngoại của chị Lài đã ào vào khoa sản kêu khóc thảm thiết. Sau đó, đứa con của chị Lài sinh ra có dấu hiệu tím tái nên đã được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.
Công an thị xã Thái Hòa đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo bệnh viện để tìm biện pháp trấn an người nhà sản phụ. Đến hết buổi sáng 25-10, người thân vẫn để thi thể của chị Lài tại bệnh viện, yêu cầu bệnh viện và công an làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ.
Đến 12h trưa cùng ngày khi phía bệnh viện đồng ý hỗ trợ 20 triệu, khoa sản hỗ trợ 20 triệu, chị Lài mới được gia đình đưa về nhà mai táng.