Thế hệ trẻ hãy bảo vệ đất nước bằng văn hóa và tri thức  

(ANTĐ) - Chương trình Tình ca người lính và giao lưu với các nhân chứng lịch sử của một thời chiến tranh gian khổ nhưng hào hùng của đất nước đã để lại những cảm nhận đậm nét đối với thầy trò trường THPT Trần Phú nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. 

Giao lưu gặp mặt các nhân chứng lịch sử nhân ngày 22-12

Thế hệ trẻ hãy bảo vệ đất nước bằng văn hóa và tri thức  

(ANTĐ) - Chương trình Tình ca người lính và giao lưu với các nhân chứng lịch sử của một thời chiến tranh gian khổ nhưng hào hùng của đất nước đã để lại những cảm nhận đậm nét đối với thầy trò trường THPT Trần Phú nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12. 

Hơn một giờ đồng hồ nhưng được tiếp xúc, lắng nghe những nhân vật đã từng có mặt tại những mốc sự kiện quan trọng của những năm kháng chiến chống Mỹ, kể lại những tình tiết, thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời của họ  mà thế hệ học sinh hôm nay không thể biết đến đã đem lại nhiều cảm xúc trong mỗi người.

“Không chỉ có những chiến công mà còn những gian khổ, những mất mát và trên hết là sự nỗ lực của những người chiến sĩ. Điều này khiến chúng em hiểu thanh niên hôm nay không phải ai cũng làm được và muốn được như vậy mình sẽ phải cố gắng rất nhiều trước những tấm gương như vậy” - em Hoàng Ngọc Huyền, học sinh lớp 12A2 cho biết.

Những mẩu chuyện của Đại tá Lê Huy Chao, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, dũng sĩ bắn rơi nhiều máy bay Mỹ đã khiến các bạn học sinh cảm nhận được niềm tự hào của không quân Việt Nam khi bắn hạ được những chiếc máy bay hiện đại của quân đội Mỹ trong những cuộc chiến đấu không cân sức.

Với 101 lần xuất kích, bắn hạ nhiều máy bay, bắt sống phi công Mỹ, Đại tá Lê Huy Chao không quên nhắc nhở các em rằng, ông là người may mắn bởi còn biết bao đồng đội của ông đã lập nhiều chiến công nhưng không thể có cơ hội như ông ngày nay để kể lại cho thế hệ con cháu về những gì họ đã trải qua.

Một câu chuyện vui của một chiến sĩ, một cựu học sinh của trường Trần Phú về tình huống khai thác được một tù binh Mỹ bằng những bài hát tiếng Nga khiến các bạn học sinh hơn lúc nào hết cảm nhận được vai trò quan trọng của văn hóa, của tri thức để có thể chiến thắng, chinh phục kẻ thù.

Nể phục trước những người lính Việt Nam trong gian khổ vẫn yêu đời vẫn cất tiếng hát với những bài ca nổi tiếng của nước bạn Nga, một tù binh Mỹ đã dần dần được cảm hóa và cung cấp những thông tin quan trọng cho quân đội Việt Nam.

Đây cũng là thông điệp mà những anh hùng quân đội có mặt trong buổi giao lưu muốn nhắn nhủ học sinh trường Trần Phú: Các em, chủ nhân tương lai của đất nước hãy bảo vệ đất nước bằng văn hóa và tri thức.                         

Duy Anh