Thầy giáo phải tiêm phòng uốn ván vì bị...nữ phụ huynh cắn

ANTĐ - Một người phụ nữ là Kelly Kociela, 32 tuổi ở Horfield, Bristol, nước Anh, đã bị cảnh sát bắt giam vì có hành động cắn vào tay giáo viên.

Sự việc hi hữu này xảy ra khi Kelly đón con sau giờ tan học. Bảo vệ và giáo viên nhận thấy vị phụ huynh này trong tình trạng tồi tệ, người lảo đảo, nồng nặc mùi rượu và có cả thái độ chán chường, muốn quậy phá.

Khi cô ta đi vào khu vực dành cho giáo viên thì bị mọi người ngăn lại, cô ta chống trả rồi bất ngờ cắn vào tay người giáo viên là anh Mathew Cox. Mọi người đã phải kiên quyết đưa vị phụ huynh này đến đồn cảnh sát địa phương.

Người thầy bị cắn kia đã ngay lập tức tới bệnh viện để tiêm phòng uốn ván và viên gan B.

Người mẹ say xỉn và trường học nơi diễn ra vụ việc

Trước tòa người phụ nữ này nói rằng cô ta không nhớ mình đã đến trường học thế nào, lại càng không nhớ rằng mình đã tấn công thầy giáo của con bằng …răng ra sao, cô ta chỉ nhớ rằng trước đó mình cãi nhau kịch liệt với bạn trai, và đã uống một vài chai rượu. Thực ra trước đó Kelly cũng bị hàng xóm phàn nàn vì thỉnh thoảng say rượu rồi gây ra vài rắc rối nhỏ.

Bà mẹ say ngất này đã bị tòa phán 2 năm lao động công ích vì tội gây rối ở trường học, gây thương tích, đồng thời phải trả tiền bồi thường cho người thầy kia và phí xử án.