Thấy Cảnh sát cơ động vội vàng bỏ xe máy chạy trốn

ANTD.VN - Thấy tổ tuần tra, một nam thanh niên bỗng nhiên dừng xe, hốt hoảng chạy bộ vào một ngõ nhỏ trước mặt. 

Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thông tin, đêm 1-9, tổ tuần tra Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Đàm Tiến Sơn phụ trách, cùng 3 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu vực phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, khi đến gần trường Tiểu học Văn Chương phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe máy dáng vẻ vội vã. Thấy tổ tuần tra, nam thanh niên này bỗng nhiên dừng xe lại, hốt hoảng chạy bộ vào một ngõ nhỏ trước mặt. 

Trước sự bất thường này, tổ tuần tra do Trung úy Đàm Tiến Sơn chỉ huy đã truy đuổi, khống chế nam thanh niên và kiểm tra hành chính. Đối tượng tự khai tên là Dương Văn Đức (SN 1981, ảnh), trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa. Kiểm tra túi quần nam thanh niên, tổ công tác phát hiện và thu được 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy  đá.

Qua đấu tranh, Đức khai đó là ma túy đá vừa mua với giá hơn 20 triệu đồng và đang trên đường mang về nhà thì bị CSCĐ phát hiện bắt giữ. Tổ tuần tra đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ Đống Đa xử lý theo thầm quyền.