Thắp lửa mùa Xuân xua tan bóng đêm lầm lỗi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội một ngày cuối năm, không khí Tết đã hiện diện khắp mọi nơi, ấn tượng nhất đối với chúng tôi chính là ánh mắt khắc khoải, những giọt nước mắt hối hận của những phạm nhân phía sau song sắt…
Phóng viên An ninh Thủ đô trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội

Phóng viên An ninh Thủ đô trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội

Giấc mơ ngày đoàn tụ

Với tội gây rối trật tự công cộng và mức án 43 tháng tù giam, đây là năm đầu tiên phạm nhân Hoàng Long (SN 2003, trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đón Tết tại trại nên anh không khỏi lo lắng, buồn rầu. Hoàng Long kể: “Em vào trại được gần 1 năm, nguyên nhân là do đàn đúm cùng đám bạn vác dao, kiếm đi đánh nhau. Khi mới vào trại, thời gian đầu em không thể ngủ được vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh mẹ chăm sóc em lúc bị ốm hiện ra khiến em luôn dằn vặt”. Nhắc đến mẹ, giọng Long bỗng dưng nghẹn lại, mắt rơm rớm: “Người quan tâm đến em nhất là mẹ và bà nội. Vậy mà chỉ vì ham chơi, đua đòi theo chúng bạn, không nghĩ đến hậu quả, em đã có những hành vi vi phạm pháp luật để rồi rơi vào cảnh tù tội. Dù giận nhưng rất thương con nên hầu như tháng nào mẹ cũng đến thăm và động viên em. Tết năm nay em không được cùng gia đình chuẩn bị cỗ tất niên và đón Giao thừa nên rất buồn. Em chỉ biết tự nhủ cố gắng cải tạo tốt để sớm được về đoàn tụ với gia đình” - Hoàng Long chia sẻ.

Khác với phạm nhân Hoàng Long, chỉ còn ít ngày nữa, phạm nhân Nguyễn Tất Hiếu (SN 1995) sẽ đón cái Tết thứ 3 trong Trại tạm giam số 2. Bị kết án về tội đánh bạc với 50 tháng tù giam, Hiếu phải xa đứa con gái chưa đầy 3 tuổi và người vợ trẻ để vào trại chấp hành thi hành án. “Dù Ban Giám thị trại đã lo quà Tết cho các phạm nhân khá chu đáo, đầy đủ với bánh chưng, gà, giò… nhưng với em, Tết đầu tiên trong trại là cái Tết buồn nhất. Vào đêm Giao thừa, ngoài trời mưa phùn và rất lạnh, em chọn một góc yên tĩnh nhất trong buồng giam và cứ thế ngồi nhìn ra ngoài đến hết đêm. Cảm giác nhớ vợ, thương con, nhớ nhà quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Lúc đó, em nhận ra rằng, có những sai lầm trong cuộc đời phải trả giá rất đắt. Đợi đến ngày ra, em sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời” - Nguyễn Tất Hiếu bộc bạch.

Tại Trại tạm giam số 2, ngoài các phạm nhân nam đang lao động, cải tạo còn khá nhiều phạm nhân nữ với hoàn cảnh khá éo le. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mức án 54 tháng tù giam, phạm nhân Nguyễn Bích Huệ (SN 1983, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) chuẩn bị đón Tết tại trại lần thứ 4. “Em sinh ra trong gia đình công chức, được bố mẹ cho học hành đầy đủ. Nhưng do ham chơi, lười lao động nhưng thích có tiền tiêu xài nên em đã tự đẩy mình vào vòng xoáy tội lỗi. Từ khi vào trại, điều khiến em day dứt nhất là bố em đã suy sụp và sau đó phát hiện đã mắc bệnh ung thư. Dù bố rất giận, nhưng em biết trong sâu thẳm bố luôn yêu thương và lo lắng cho em. Nhà em neo người, bố bị bệnh nặng nhiều khi phải nằm viện một mình, mẹ thì tất tả ngược xuôi vừa lo cho bố vừa lo cho em và cả con em, em không thể tha thứ cho mình được” - Huệ vừa nói vừa gạt nước mắt. Trong nỗi nghẹn ngào, nữ phạm nhân này chỉ có một mong ước duy nhất là mong bố giữ gìn sức khỏe và còn sống đến lúc con gái mãn hạn tù quay về nhà. “Em không dám mong bố tha thứ. Em chỉ ước về kịp để chăm sóc, gần gũi bố những ngày cuối đời. Đó cũng là lời khẩn cầu của em trước thềm năm mới” - Nguyễn Bích Huệ giãi bày.

Các phạm nhân lao động cải tạo tại Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội

Các phạm nhân lao động cải tạo tại Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội

Tết ấm áp cho cả cán bộ, chiến sĩ lẫn phạm nhân

Là người gắn bó với Trại tạm giam đã 32 năm và cũng từng ấy năm đón Giao thừa tại đây, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 cho biết, để chuẩn bị cho các phạm nhân vui Xuân đón Tết an toàn, Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 đã có kế hoạch kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân tại các phân trại. Hàng hóa, quà Tết đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ các đối tượng theo chế độ họ được hưởng, từ đó củng cố lòng tin vào chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước, để họ nhận thức được lỗi lầm, thực hiện cải tạo tốt nhằm sớm hòa nhập cộng đồng.

“Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất đối với các phạm nhân. Bởi mỗi 1 năm qua đi, con đường trở về nhà của họ lại ngắn hơn, gần lại… Do đó, vào thời khắc này, Ban Giám thị trại đã chỉ đạo bộ phận chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng không có gia đình thăm nuôi, yếu thế, để họ có phần quà nhất định, động viên để họ không có cảm giác bị bỏ rơi, vơi đi nỗi nhớ” - Thượng tá Nguyễn Xuân Nam chia sẻ.

Các phạm nhân đọc báo tại buồng giam

Các phạm nhân đọc báo tại buồng giam

Về phía cán bộ, chiến sĩ, thực hiện chỉ đạo của CATP Hà Nội, nhiều năm qua trong đêm Giao thừa đơn vị luôn trực 100% quân số. Xác định đây là công việc bình thường, cán bộ, chiến sĩ nơi đây cũng phải tạm gác lại niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, dành nhiều thời gian để quản lý, chăm lo cho đời sống của phạm nhân. Tuy vậy, trước, trong và sau Tết chỉ huy đơn vị đã giao cho các đội chức năng có lịch phân công cụ thể, đảm bảo anh chị em vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa có thời gian vui Tết tại gia đình, đặc biệt là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, cả 2 vợ chồng đều công tác tại đơn vị.

Nhằm tạo không khí đón xuân tại Trại tạm giam số 2, nhiều khu vực vườn cây đã được trồng thêm hoa, các phòng làm việc, lối đi được trang trí những bức tranh có màu sắc tươi sáng, rực rỡ. “Trong năm mới 2023, toàn đơn vị sẽ tiếp tục duy trì khối đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từng cán bộ, chiến sĩ sẽ ngày càng gắn bó hơn với đơn vị và coi đó là ngôi nhà thứ 2. Các phạm nhân và đối tượng giam giữ sẽ đón một mùa xuân mới với nhiều sức khỏe, cải tạo, chấp hành nội quy tốt, từ đó nhận thức rõ lỗi lầm để sớm trở về với gia đình và xã hội” - Thượng tá Nguyễn Xuân Nam phấn khởi nói.

Một cái Tết ấm áp nữa đã đến thật gần, bên trong cánh cửa trại giam không khí đón xuân đã hiện diện khắp nơi. Có được điều đó là sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý trại tạm giam nhằm giúp các phạm nhân hiểu rằng, nơi đây không chỉ là nơi cải tạo mà còn là nơi để họ sẻ chia, vươn lên trước những khó khăn, quyết tâm làm lại cuộc đời.