Thần Phật nào phù hộ!

ANTĐ - Ông có hay đi lễ đền, chùa?

- Ngày Rằm, mùng Một cũng thỉnh thoảng, mà cũng chỉ đi những chùa nhỏ, ở đó đỡ ồn ào, khiến Tâm được tĩnh lặng đôi chút.

- Thế đã làm công đức kha khá tiền chưa?

- Lên chùa, cốt ở Tâm chứ đâu ở tiền, đổi tiền mới, tiền lẻ 10 ăn 6 đã thấy xót, lấy đâu ra. Nhiều lúc cũng thấy ái ngại khi “giọt dầu” của mình chỉ có 1-2 nghìn đồng, còn xung quanh toàn những tờ tiền mệnh giá cao, nên chỉ dám khấn thầm, mặc cho những bà bên cạnh bô bô khấn vái xin xỏ.

- Ông xin những gì?

- Thì cũng chỉ dám xin cho gia đình, con cháu khỏe mạnh, bình an chứ đâu dám xin “đi 1 về 10, đi tươi về tốt”, dỡ nhà hàng xóm làm bếp nhà mình.

- Thế ông có để ý đến những “bảng vàng” công đức được “lưu danh” ở những đền chùa được trùng tu, tôn tạo không? Toàn những cái tên “khủng”, số tiền “khủng”.

- Tôi không tò mò làm gì những thứ ấy, có Tâm mà có thêm nhiều tiền thì tốt quá còn gì, cũng là một hình thức “xã hội hóa” (?!).

- Ông này chán. Thế có biết vừa rồi cơ quan công an bắt một nữ doanh nhân lừa đảo, chiếm đoạt đến 4,2 tỷ đồng không, mà lạ một nỗi số tiền này được bà ta dùng vào việc “công đức”, đúc chuông, mua tượng, xây chùa… chuyện này có được gọi là “phát Tâm công đức” không?

- Lạ nhỉ, hay bà này mắc “nghiệp chướng” từ kiếp trước nên phải làm vậy?

- Ai mà biết được, chỉ có điều, tiền nhiều tỷ đổ vào nhưng có thể thần Phật biết được đó là đồng tiền “bẩn” nên không thể chứng giám, phù hộ cho tai qua nạn khỏi và bị “quả báo” tức thì.

- Bài học chung cho những người dùng “tiền bẩn” đấy, ông ạ.