Thăm hỏi y sĩ hải quân có con bị bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Ngày 7-6, thay mặt cấp ủy, Ban chỉ huy phòng, Thượng tá Phạm Văn Huấn, Trưởng phòng Nghiệp vụ an ninh CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá hải quân Phạm Văn Hướng (đang chăm sóc con bị viêm não) tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Cháu Phạm Quang Tùng (9 tuổi) là con trai thứ hai của thiếu tá Phạm Văn Hướng - y sĩ của nhà giàn DK1. Cháu bị bệnh viêm não nặng, hiện đang phải điều trị cách ly tại khoa Thần kinh, Bệnh viên Nhi Trung ương. Đồng chí Hướng đang được đơn vị cho nghỉ phép để chăm sóc con. “Tuần đầu tiên nhập viện, cháu còn líu lo nói cười. Thế mà bây giờ, cháu nằm yên một chỗ, không biết gì nữa” - chị Trần Thị Hiên (giáo viên trường tiểu học Hiệp Hòa, Hải Dương) mẹ cháu Tùng rưng rưng.

Hơn 21 năm trên biển, ở tuyến đầu của Tổ quốc, thiếu tá Phạm Văn Hướng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Là y sĩ, Thiếu tá Hướng trực tiếp tham gia cấp cứu điều trị cho rất nhiều ngư dân trên biển. Giờ đây chăm sóc con mà Thiếu tá Hướng không khỏi nghẹn ngào khi nhìn bệnh tình con trai ngày một nặng thêm.

Chia sẻ cùng Thiếu tá Phạm Văn Hướng, Thượng tá Phạm Văn Huấn mong muốn cháu Tùng sớm bình phục, Thiếu tá Hướng và gia đình vững tâm cố gắng giữ sức khỏe để chăm sóc thật tốt cho cháu. Đồng thời Thượng tá Phạm Văn Huấn xin được gửi lời tri ân đến các chiến sĩ đang ngày đêm vượt khó, giữ gìn biển đảo quê hương.

Cảm động trước tình cảm chân tình của những người đồng chí, đồng đội, Thiếu tá Phạm Văn Hướng cùng gia đình gửi lời cảm ơn tới Bộ Y tế vì đã quyết định điều trị miễn phí cho cháu Tùng, các y bác sỹ Bệnh viện nhi Trung ương, cùng nhiều tình cảm sẻ chia vô cùng quý giá của những cá nhân, tổ chức.