Thắm đậm tình hữu nghị Việt - Lào
(ANTĐ) - Sáng 24-10, Lễ kỷ niệm 60 năm quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia giúp Lào (1949-2009) đã chính thức diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào Anh Sơn - Nghệ An.
Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đồng chí Xa Mản Vi Na Khệt - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban biên tập lịch sử đặc biệt Việt - Lào cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Giáo hội Phật giáo... của hai nước Việt - Lào. Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của các cựu chiến binh, đông đảo tăng ni Phật tử và thân nhân liệt sĩ.
Trong không khí linh thiêng và trang trọng, những hình ảnh của quá khứ và hiện tại, của âm - dương như được nối liền, với sự gia trì của Phật lực, lời kinh siêu độ, những người có mặt tại Lễ kỷ niệm đã dâng hương, cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được thảnh thơi trong thế giới vô biên. Sự hy sinh cao cả của các anh đã và sẽ được Tổ quốc mãi mãi ghi công, những người còn sống đời đời tưởng nhớ.
Tròn 60 năm trước, những người con đất Việt dũng cảm, kiên trung đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, không tiếc máu xương, cùng với những người anh em Lào nương tựa vào nhau, trong sự trở che của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đã chiến đấu kiên cường và ngã xuống. Thân thể và khí phách của các anh, các chị đã hòa quyện với thiên nhiên cây cỏ, trở thành hồn thiêng sông núi, dệt nên những trang sử hào hùng về tinh thần quốc tế vô tư trong sáng “Giúp bạn như thể giúp mình” của dân tộc Việt Nam, làm nên những huyện thoại về người lính tình nguyện Việt Nam; bình dị mà oai hùng, trẻ trung và gan dạ, vui vẻ và quật cường.
Các anh các chị đã để lại những dấu son thắm đậm cho tình hữu nghị đặt biệt Việt - Lào ngày càng vững mạnh. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Hòa thượng Bùa Khăm Búp Phả Vông - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Giáo hội Phật giáo Lào đã bày tỏ lòng vinh dự khi được tham gia Đại lễ cầu siêu đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những liệt sĩ Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập của Lào.
Hòa thượng Bùa Khăm Búp Phả Vông nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào không phải là mối quan hệ bình thường mà được xây dựng lên bằng những hy sinh xương máu. Vì thế, nhân dân Việt- Lào hai nước cần phải đoàn kết hơn nữa để cùng nhau bảo vệ và xây dựng tổ quốc.
Cũng trong tối hôm qua, 24-10, một chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào với tên gọi “Việt - Lào tình nghĩa sâu nặng” cũng đã diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Đây là một chương trình nghệ thuật đặc biệt vừa mang tính chất tâm linh, vừa có tính chất giao lưu nghệ thuật. Chương trình đã tái hiện khung cảnh sinh hoạt - nghệ thuật - tâm linh - cổ truyền của cả 2 nước, làm nổi bật các giá trị nhân văn tồn tại bao đời nay của cả hai dân tộc.
Gây ấn tượng nhất của chương trình còn là màn trình diễn kết hợp múa đương đại, kịch hình thể và xếp hình trên nền nhạc của Bản giao hưởng của Beethoven. Màn trình diễn đặc biệt đã thể hiện tinh thần đại nghĩa sáng ngời. Tinh thần này đã vượt qua biên giới của hai nước, vươn tới những giá trị nhân văn cao cả, hòa vào kỷ nguyên của các dân tộc bị áp bức, đấu tranh cho quyền tự quyết và quyền con người, hướng theo xu thế hội nhập và phát triển chung của thế giới.
Cũng trong chương trình, bài “Văn tế anh linh các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào” của tác giả Nguyễn Khắc Phục đã được cất lên trong âm hưởng Phật Giáo.
Báo An ninh Thủ đô xin trích đăng nội dung của Bài văn tế.
Văn tế anh linh các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào
Nguyễn Khắc Phục
“Lèn Kim Nhan chín tầng mây phủ
Rú Cao Vều ấp ủ tình thương”
Đêm nay cả quê hương thao thức với Anh Sơn
Bóng Các Anh về cuồn cuộn nước sông Lam
Hồn Các Anh về Trường Sơn lộng gió
Tiếng Các Anh thầm thì gọi quê cha đất tổ
Nén tâm hương cháy đỏ
Vời vợi ánh trăng non
Băng qua nỗi âm dương cách trở
Quê hương đón Các Anh về sum họp tựa bầy con
60 năm thăm thẳm mênh mang
Nhớ lời ru của Mẹ
Quê nghèo bao nỗi gian truân
Một nòi giống, một giang san bao đời
Chỉ toan đứng giữa đất trời
Được thương yêu, được làm người tự do
Được thuận hòa, được ấm no
Mà nghìn năm đến bây giờ còn hy sinh...
Thiêng liêng thay, tiếng Mẹ dạy chúng con
Đoàn quân Việt Nam đi đạp bằng muôn thử thách!
Nhớ Anh Linh các liệt sĩ tình nguyện quân và chuyên gia nước Việt
Ngã xuống trên đất bạn Lào
Dâng hiến tuổi thanh xuân và máu đào
Vốn con Hồng, cháu Lạc
Sinh ra trên đất nước
Chưa kịp ngơi tay cày, lúa gặt về chưa kịp phơi khô
Đê chưa kịp đắp xong, chưa kịp tô tượng Phật trong chùa
Chiếu hoa đón cô dâu chưa kịp trải, ngói đình chưa kịp lợp
ý a, khúc dân ca mới hát nửa chừng
Ngực đã vồng lên tiếng thét Diên Hồng
Mặt giáp mặt với bão giông, tay vung gươm đi cứu nước
Mắt mở trừng trừng nhìn lũ xâm lăng dày xéo đất cha ông
Trăm họ gọi nhau tiếng Đồng Bào, sức mạnh Việt Nam quật cường, nối hào khí tổ tiên đưa sơn hà vượt qua cơn nguy biến!
Rồi lại quay về dệt gấm thêu hoa
Bao thế hệ cần lao
Chăm cày cuốc, lưới chài, tằm tang, gặt hái
Yêu đồng ruộng, dòng sông, biển cả
Gắn bó với xóm làng, say làn điệu mượt mà ấm áp, những liền chị liền anh, những ví dặm, hát xoan, phường vải, hò sông nước, chầu văn...
Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách
Gian khó mấy vẫn mỉm cười ngạo nghễ, vượt qua mọi hiểm nguy, không cho phép ai làm nhục tổ tiên mình và phẩm giá con người
Đối mặt với thiên tai, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược
Trọng đạo lý nhân văn, trung trinh tấc dạ, giữ tấm lòng trung hậu, chuộng nghĩa tình hơn mọi thứ lợi danh...
Hùng thay!
Thế kỷ 20, thời đại chuyển rung
Cả dân tộc đứng lên dưới bóng cờ đỏ rực
Tháng Tám long trời lở đất
Vừa khai sinh Nền Dân Chủ Cộng Hòa
Đã bước ngay vào cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất
Lịch sử đặt lên vai ba nước Việt - Lào - Miên
Sứ mệnh thiêng liêng - Tạo thế trận chân kiềng
Đuổi thực dân, đánh đế quốc
Giành độc lập - tự do - hạnh phúc
Làm ra bao kì tích phi thường
Viết nên thiên hùng ca thời đại...
Cao đẹp thay!
Mối tình Việt - Lào đặc biệt thủy chung, trong sáng
Trải qua bao thử thách sống còn
Dựng nên từ máu hai quân đội anh hùng
Quyện vào nhau, nhuộm mảnh đất hoa Chăm-pa thành đỏ thắm
Ký ức vọng vang, ngày Trung Lào rền tiếng súng
Quân tình nguyện Việt Nam và chiến binh đất nước lăm-vông
Làm sao quên hình ảnh vị chỉ huy quả cảm
Hoàng thân Xuphanuvông
Và đỉnh cao oai hùng là chiến dịch Đông Xuân
Liên quân Việt - Lào tiến sát sông Mê Kông
Cắt đứt đường số 9, giải phóng Thà Khẹt
Băng qua miền Đông Xavẳnnakhệt
Hòa vào thiên anh hùng ca vĩ đại Điện Biên
Lại viết tiếp “Giao hưởng Đông Dương đánh Mỹ”
Mỗi nốt nhạc bi hùng đổi bằng xương máu
Vinh quang thay, tình chiến hữu Việt - Lào
Nhuộm đỏ thắm những Lao Bảo, Xêpôn, Đường 9
Ngọn quân kỳ kiêu hãnh tung bay
Đỉnh Trường Sơn hùng tráng khúc quân hành...
Chí tình thay!
Lời Tổng Bí thư Cay-xỏn còn vang vọng
Trong hai cuộc kháng chiến anh hùng
Mỗi tấc đất trên Tổ quốc Lào thân thương
Máu xương các chiến sĩ Việt Nam hòa cùng xương máu
Những người con các bộ tộc Lào yêu dấu...
Chí nghĩa thay!
Tiếng Bác Hồ nhắn nhủ
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Việt - Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long!
Việt - Lào ơi, tình sâu nghĩa nặng
Mãi mãi bên nhau, ai dám quên thuở gừng cay muối mặn
Bất chấp mọi biến thiên
Đinh ninh một mối tình thủy chung son sắt
Lịch sử ghi ơn những anh hùng bất diệt
Đức hy sinh sáng ngời đại nghĩa nhân văn
Hình bóng Các Anh trường tồn trong tâm khảm nước non
Một hoa giáp bấy nhiêu dâu bể
Thịt xương Các Anh gửi vào lòng đất Mẹ
Mà khí phách uy phong Anh Bộ Đội Cụ Hồ
Tạc vào hồn sông núi đến ngàn thu!
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2009
Nhằm ngày mồng Một tháng Chín năm Kỷ Sửu
Vân Quế - Việt Anh