Tết An Bình hướng về biển đảo

ANTĐ - Đồng hành cùng chương trình “Tết An Bình - Nghĩa tình biển đảo”, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Quỹ Chung một tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM vừa tổ chức chuyến giao lưu, thăm hỏi và trao quà đến các chiến sĩ Cảnh sát biển tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (tỉnh Quảng Nam) và bà con ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Tết An Bình hướng về biển đảo ảnh 1 Đoàn công tác trồng cây góp phần làm xanh thêm môi trường biển đảo 

Bên cạnh chương trình thăm hỏi và giao lưu văn nghệ, Đoàn công tác đã trao tặng 5 chiếc tivi 40 inches cho các chiến sĩ Cảnh sát biển tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Đại diện ABBank chia sẻ: “Đây là món thiết thực giúp các chiến sĩ dễ dàng kết nối với đất liền và gia đình qua sóng truyền hình. Bên cạnh đó, ABBank còn gửi tặng 10 triệu đồng đến gia đình các chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác tại đơn vị”.

Đoàn công tác cũng đã thăm và tặng quà cho 100 ngư dân và bà con nghèo tại huyện đảo Lý Sơn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng bao gồm quà tặng và tiền mặt. Ngân hàng An Bình cùng Lãnh đạo địa phương đã trồng 10 cây xanh tại huyện đảo, góp phần làm xanh thêm môi trường biển đảo quê hương. 

Tết An Bình là một trong những hoạt động xã hội ý nghĩa của Ngân hàng An Bình thực hiện đã 6 năm qua. Trong hành trình kéo dài 6 năm ấy, ngân hàng An Bình đã cùng chia sẻ Tết ấm, Tết vui với đồng bào Lai Châu năm 2010; đồng bào bão lũ miền Trung tại Hà Tĩnh, Quảng Bình năm 2011; Đồng bào vùng cao Đồng Văn – Hà Giang năm 2012, đồng bào Nà Ớt – Sơn La năm 2013, Lao Sả Phình - Điện Biên 2014.

Tiếp nối thành công của đêm Đại nhạc hội hướng về cộng đồng Xuân Ấm Áp - Tết An Bình năm 2014, chương trình Tết An Bình năm 2015 với chủ đề “Tết An Bình – Nghĩa tình biển đảo” tiếp tục là một bữa tiệc âm nhạc đặc biệt với thông điệp “sẻ chia là nhân lên niềm hạnh phúc”. 

Với mong muốn mang lại một cái Tết ấm, Tết vui và ý nghĩa trong dịp xuân về với các chiến sĩ, bà con ngư dân, chương trình Tết An Bình 2015 là sự kết nối gần hơn mùa xuân giữa đất liền và nơi đảo xa, cũng là sự chia sẻ nghĩa tình với các chiến sĩ cảnh sát biển, bà con ngư dân.