Tên trộm "máu lạnh" sát hại cô con gái mới lớn của bà chủ nhà nghỉ

ANTĐ - Đang ngon giấc, chị Lương bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Hoảng hồn vì thấy tên trộm lừng lững ở trong phòng, thiếu nữ 18 tuổi phản xạ tri hô. Vậy nhưng ngay sau tiếng kêu cứu ấy, cô con gái của chủ nhà nghỉ đã không còn một cơ hội sống…

Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 1-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Chí (SN 1993, trú ở xóm 11, xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình) tử hình về tội “Giết người”. Bị hại bị tên trộm này sát hại là thiếu nữ tên Vũ Hiền Lương (SN 1997), quê ở Thái Bình.

Ngoài tội danh đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Tòa án Hà Nội còn tuyên phạt Dương Văn Chí 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, đối tượng chuyên lấy việc trộm cắp tài sản làm kế sinh nhai phải chấp hành chung là tử hình.

Tên trộm đoạt mạng thiếu nữ với vẻ mặt hung dữ khi bị đưa ra xét xử tại tòa 

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ dù có sức vóc hơn người nhưng Dương Văn Chí không chịu lao động chân chính để mưu sinh, mà chuyên sống lang thang và thường xuyên rình mò để trộm cắp tài sản.

Cũng như những lần trước, tối 31-10-2015, bị cáo tìm đến một nhà nghỉ ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thuê phòng ngủ với mục đích sẽ đột nhập các phòng bên cạnh để trộm cắp tài sản.

Khi mới tìm đến nhà nghỉ ở phường Mộ Lao, Chí gửi lại đồ đạc ở quầy lễ tân, rồi lang thang ra ngoài vườn hoa Hà Đông chơi và ăn tối. Khoảng 22h cùng ngày, tên trộm quay lại nhà nghỉ và chọn phòng 702 làm chỗ tá túc qua đêm.

Đánh tạm một giấc ngon lành, chừng 3h ngày 1-11-2015, Chí tỉnh dậy để bắt đầu lùng sục nhằm trộm cắp tài sản. Sau ít phút ngó nghiêng, đối tượng nhận thấy tại phòng bên cạnh, nơi chị Vũ Hiền Lương (con gái bà chủ nhà nghỉ đang ngủ) có ánh đèn hắt ra.

Chỉ bằng vài động tác rất chuyên nghiệp, tên trộm đã nhanh chóng lọt được vào phòng ngủ của thiếu nữ 18 tuổi bằng một lỗ hổng sát mái tum. Tuy nhiên, ngay khi chạm đất, Chí để chân va vào thành giường nên chị Lương bất ngờ choàng tỉnh.

Hoảng hồn vì bất ngờ có bóng người lạ lừng lững ở trong phòng, cô con cô gái của bà chủ nhà nghỉ vội hét toáng lên kêu cứu. Thế nhưng khi tiếng tri hô của Lương vừa phát ra cũng là lúc chị bị tên trộm chồm tới bịt chặt miệng.

Bị thiếu nữ mới lớn vùng vẫy và cào cấu, Chí lập tức vớ sợi dây điện ở trong phòng siết cổ cho tới khi nạn nhân nằm bất động. Biết rõ cô con gái của bà chủ nhà nghỉ đã chết, tên trộm nhanh chóng lấy chiếc điện thoại iPhone 4S, rồi khóa trái cửa phòng chị Lương và quay về phòng 702.

Đến 4h sáng cùng ngày, Chí ung dung trả phòng nghỉ và tức tốc đón ô tô về thành phố Ninh Bình bán chiếc điện thoại vừa cướp được của chị Lương với giá 300.000 đồng. Cùng ngày, tên trộm quay lại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, tiếp tục thuê phòng nghỉ ở một nhà nghỉ khác.

Sau đó, thông qua báo chí, tên trộm hay tin chị Lương bị tử vong và cơ quan chức năng đang ráo riết truy lùng hung thủ nên tức tốc bỏ trốn vào TP HCM. Vậy nhưng chỉ đúng 1 tuần sau, tên trộm đoạt mạng cô gái 18 tuổi lúc nửa đêm đã bị lực lượng công an bắt về quy án.

Bị đưa ra tòa xét xử, tên “đạo chích” sát hại thiếu nữ còn khai nhận từ tháng 1 đến tháng 11-2015, Chí còn gây ra 4 vụ trộm cắp tại một số nhà hàng, nhà nghỉ và trong một lần gây án trên đường từ TP HCM ra Hà Nội.

Đặc biệt là trước lần sát hại chị Lương, ngày 28-10-2015, Chí từng đến thuê phòng nghỉ của gia đình nạn nhân. Đêm ấy, đối tượng đã lẻn vào phòng ngủ của thiếu nữ lấy cắp 240.000 đồng, rồi “ghé qua” một phòng nghỉ khác “thó” chiếc máy tính xách tay của khách đến nghỉ tại nhà nghỉ.

Đánh giá lời khai của bị cáo, lời khai của các bị hại, đồng thời xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, cáo trạng truy tố bị cáo cùng lúc về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Sau cùng, xét thấy tên trộm đã mất hết tính người và không thể giáo dục, cải tạo được nữa nên TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt mức án chung đối với Dương Văn Chí là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.