Tên sát nhân tỉnh bơ khi nghe tòa tuyên án

ANTĐ - Khuôn mặt tỉnh bơ khi nghe tòa án tại hạt Franklin (Mỹ) tuyên án tử hình của Kyle Flack không khỏi khiến người khác giật mình. 

Cảnh sát tại hạt Franklin (Mỹ) cuối cùng cũng bắt được thủ phạm trong vụ giết người man rợ vào ngày 6-5 vừa qua với mẹ con chị Kaylie Bailey, bé Lana Leigh Bailey và hai người đàn ông khác có tên Andrew Stout và Steven White. Tên tội phạm Kyle Flack đã bị buộc tội giết chết ba người lớn và một trẻ nhỏ 18 tuổi tại phía đông trang trại  Kansas với những cấp độ giết người khác nhau. 

Kyle Flack bị xích tay, chân

Tên sát nhân tỉnh bơ khi nghe tòa tuyên án ảnh 2

xuất hiện cùng luật sư của mình - ông Ronald Evans (trái)

 Theo lời nhân chứng Andrew Helm, vào ngày 28-4, mẹ con chị Bailey, anh Stout tới tham dự bữa tiệc nướng tại nhà của mình, Flack cũng có mặt tại đó và anh cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ba ngày sau, cảnh sát nhận được thông báo mất tích của mẹ con chị Bailey. Hơn 150 cảnh sát đã được huy động tìm kiếm trong khu vực 50 dặm giữa Ottawa và Emporia, nơi chiếc xe của chị Bailey được tìm thấy và sau đó là thi thể của bốn nạn nhân.  Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân Steven White bị giết vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến 28-4. Mẹ con chị Bailey và anh Stout bị giết trong khoảng từ 28-4 tới ngày 6-5. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp thông tin các nạn nhân trên bị giết như thế nào cũng như động cơ nào khiến Kyle nhẫn tâm ra tay như vậy. Tại phiên tòa diễn ra vào thứ sáu vừa qua, tên sát nhân 27 tuổi này không khỏi khiến những người chứng kiến cảm thấy lạnh người khi không thể hiện chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Tên sát nhân tỉnh bơ khi nghe tòa tuyên án ảnh 3
Tòa án hạt Franklin tuyên án Kyle Flacke chịu án tử hình

Thẩm phán Jeff Richards cho biết: "Những người có mặt tại phiên tòa không khỏi ngạc nhiên khi Flack tỏ ra bình thản trước mọi câu hỏi của ban điều trần cũng như chứng cứ về thi thể của 4 nạn nhân được tìm thấy. Họ cảm thấy rất phẫn nộ khi không thấy một chút hối hận  nào trên khuôn mặt Flack. Tôi muốn gia đình của bé Lana và các nạn nhân khác biết rằng công lý sẽ được phục vụ và án tử hình có lẽ còn quá ít so với sự căm tức của họ lúc này dành cho Flack".