Tên sát nhân giết vợ dã man lạnh lùng khai báo tội ác

ANTĐ - Khi khai báo về tội ác giết vợ, Nguyễn Quang Vinh vẫn bình thản đến lạ lùng. Một kết cục bi thảm tột đỉnh đã ập đến gia đình Vinh, 1 năm trước là 2 đứa con trai xấu số qua đời, còn bây giờ là Vinh giết vợ.

Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1967, trú tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người xảy ra cách đây hơn chục ngày. Nạn nhân của Vinh không ai khác là vợ hắn, bà Nguyễn Thị Thạch (SN 1967, trú cùng địa phương).

Nguyễn Quang Vnh bình thản khai nhận tội ác giết vợ

Theo khai báo của Vinh thì Vinh và và Thạch có quan hệ vợ chồng, từng có 2 con trai nhưng chúng đều xấu số qua đời năm 2011. Từ năm 2008 đến nay giữa Vinh và bà Thạch sống cảnh ly thân nhau. Bà Thạch làm thuê làm mướn kiến sống, còn Vinh cũng đi chăn bò thuê cho 1 hộ dân tại địa phương.

Tuy đã sống cảnh ly thân tuy nhiên thi thoảng Vinh vẫn tìm về nhà. Thậm chí Vinh nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên có nhiều lần chửi bới đánh đập bà Thạch thậm tệ, có lần người dân địa phương phải đưa bà Thạch đi cấp cứu sau trận đòn roi ghen tuông vô cớ của Vinh.

Hung khí mà Vinh dùng để đập vào đầu bà Thạch cho đến chết

Theo hồ sơ vụ án và lời đối tượng Nguyễn Quang Vinh khai tại cơ quan điều tra, trong đêm 4/8 Vinh có nhậu chung với ông Chế Văn P (là người thuê Vinh chăn bò). Tàn cuộc nhậu Vinh có mượn ông P 200 ngàn đồng chơi cờ bạc nhưng thua. Để gỡ gạc Vinh cầm chiếc xe gắn máy của mình lấy 600 ngàn đồng nhưng cũng sạch túi. Ngay sau đó Vinh đi bộ về nhà bà Thạch với dự tính ban đầu là thắp hương cho 2 đứa con xấu số.

Tại đây khi vào đến gần cửa, Vinh phát hiện ông hàng xóm Nguyễn Văn T đang ngồi nói chuyện với bà Thạch trong nhà nên nỗi máu ghen tuông nhưng chỉ biết rình bên ngoài. Khi ông Thông về, Vinh nhặt một khúc cây gỗ bên hông nhà rồi đi vào. Thấy bà Thạch nằm trên võng Vinh lao vào hành hung nhưng may mắn bà này né được.

Cơn ghen xâm chiếm lý trí, Vinh nắm tóc kéo lê bà Thạch xuống bếp. Mặc dù bà này van xin nhưng tại căn bếp Vinh đã dùng cây gỗ đập nhiều phát vào đầu của bà Thạch cho đến khi bà này chết tại chỗ. Sau khi gây án Vinh còn bình tĩnh dùng tay xâm hại vùng kín của bà Thạch mạnh bạo gây chảy máu, hòng đánh lạc hướng của cơ quan CSĐT như là một vụ hiếp – giết do kẻ lạ đột nhập nhà người đàn bà này. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngôi nhà xảy ra vụ trọng án

Mãi đến sáng 5/8 có 2 người phụ nữ đến gọi bà Thạch đi làm thì kinh hoàng khi phát hiện bà này đã chết. Khi tiếp nhận thông tin, ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã đặt Vinh vào diện nghi can số 1. Khi trinh sát tỏa đi khắp nơi truy tìm tung tích Vinh thì mới đây hắn đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Vinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên. Và Vinh khai báo, sau khi gây án đã đi bộ ra Quốc lộ 1A đón xe vào TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lẩn trốn. Vài ngày ở đay tiền không có và biết rằng sớm muộn gì cũng bị bắt nên Vinh quyết định quay về quê đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.