Hà Nội

Tên cướp “vớ bở”, gặp nạn nhân “hàng hiệu” mới 4 tuổi

ANTĐ - Phát hiện thấy chị Trần Thị Thanh Hương điều khiển xe ô tô Mecedes, mang theo túi xách hiệu Baly đi đón con tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trên phố Nhà Chung, Nguyễn Văn Linh đã phóng xe máy đuổi theo, lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.

Ngày 10/4, đội 8 – Phòng CSHS – CATPHN phối hợp với CAQ Tây Hồ đã làm rõ hành vi cướp giật tài sản của đối tượng Nguyễn Văn Linh, SN 1988, trú tại thôn Ninh Hà, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng này đã từng có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh


Theo đó, khoảng 17h ngày 2/4, Nguyễn Văn Linh điều khiển xe máy từ nhà trọ tại đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đi lòng vòng qua các con phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khi đi đến phố Nhà Chung, phát hiện thấy chị Trần Thị Thanh Hương điều khiển xe ô tô Mecedes, mang theo túi xách hiệu Baly đi đón con tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trên phố Nhà Chung, Nguyễn Văn Linh đã phóng xe máy đuổi theo.

Một phần tài sản của chị Hương mà Linh cướp giật được


Khi ô tô của chị Hương đến trước cửa số nhà 70B đường nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, thì dừng lại. Chị Hương mở cửa xe ô tô và dắt hai con sang đường. Sau đó, chị Hương đưa túi xách cho con trai cầm hộ để quay lại lấy chìa khóa để mở cổng. Thấy sơ hở, Linh đã điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc túi trên tay cháu bé. Bên trong chiếc túi có 1 chiếc điện thoại Iphone 5S màu đen, một điện thoại di động vỏ gỗ, 1 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng, trên mặt ghi thuộc nhãn hiệu Chloe, 1 túi xách màu đen hiệu Baly cùng gần 70.000.000 đồng tiền mặt.

Linh không ngờ mình đã “vớ bở” vì gặp nạn nhân “hàng hiệu”. Thế nên sau đó đã hào phóng trích 39.000.000 đồng cho bạn vay. Tuy nhiên, hành vi của Linh không lâu sau đã bị cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Ngoài vụ cướp giật trên, Linh khai đã từng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* Tên bị hại đã được thay đổi