Tạo ra một vòng luân hồi mới

ANTD.VN - Một buổi chiều hơn 100 năm về trước, tại ngôi làng nhỏ ở ngoại ô nước Anh, một người nông dân đang làm ruộng thì nghe thấy tiếng kêu cứu vẳng lại từ xa. 

Phát hiện ra một cậu bé bị đuối nước, người nông dân không chần chừ, lao ngay xuống sông cứu người. Ngày hôm sau cha mẹ cậu bé bị nạn đến cảm ơn, người nông dân mới biết đó là một gia đình danh giá trong vùng, nhưng ông nhất quyết không nhận khoản tiền hậu tạ. Ông nghĩ cứu người là việc phải làm chứ không phải để được trả ơn.

Gia đình quý tộc cảm phục sự cao thượng của người nông dân nên quyết định tài trợ cho con trai ông vào học tại một trường nổi tiếng ở London. Người nông dân rất mừng vì lâu nay ông đã mong con mình có thể được học hành tử tế để thay đổi cuộc đời, bèn chấp nhận. Nhiều năm sau, con trai người nông dân tốt nghiệp trường Y. Với những cống hiến lớn lao, ông được Hoàng gia phong tước hiệp sỹ, sau đó là giải Nobel Y học năm 1945. Ông là Alexander Fleming, người phát minh ra penicillin.

Cậu bé được người nông dân cứu sống năm nào cũng lớn lên, khi tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ hai không may mắc bệnh viêm phổi nặng. May thay, khi đó penecillin đã được sản xuất hàng loạt và ông thoát chết nhờ được tiêm thuốc kịp thời. Sau này, ông trở thành Thủ tướng Anh, Winston Churchill.

Cuộc sống này vốn chứa đựng biết bao điều bất ngờ thú vị! Khi ta giúp đỡ hoặc mang ơn một ai đó, sẽ có một vòng luân hồi mới nảy sinh. Thế nên đừng chần chừ nếu như có ai đó ngoài kia đang cần bạn chìa ra một cánh tay cho họ.