Tăng giá, chất lượng vẫn thế

ANTĐ - Bà Nguyễn Tuyết Vân (56 tuổi, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) bị gẫy chân gần một tháng, bà mới đi chụp lại xương để kiểm tra.

- Áp dụng viện phí mới rồi đấy, bác có biết không?

- Xem tivi mới biết. Ở viện người ta thu bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu thôi, ai biết đắt rẻ thế nào đâu! Mà ở viện cũng không thấy thông báo gì. Sao họ làm “kín” thế nhỉ? Khổ những người bệnh chúng tôi, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác…

- Bộ Y tế yêu cầu phải công bố rộng rãi mà?

- Chắc họ bận quá. Thấy bảo tăng viện phí để nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ. Tiền tăng rồi mà tôi thấy ở bệnh viện phục vụ vẫn thế, chưa thấy khác gì.

- Các loại phí tăng cũng có nhiều lắm đâu, thấy có bệnh viện bảo chưa có phàn nàn, bác nghĩ sao?

- Gớm, bao nhiêu chuyện bức xúc kia kìa. Có bệnh viện áp dụng chỉ riêng phí mực cho một lần in kết quả siêu âm là 14.000 đồng, phí giấy in, giấy lau cho bác sĩ hai tờ, giấy lau cho bệnh nhân hai tờ (giấy lau cho bác sỹ đắt hơn) thuộc loại siêu đắt,ngoài ra, một lần siêu âm nội soi tại bệnh viện này cần tới những 7 cái mũ, 9 cái khẩu trang, 9 đôi găng tay. Chẳng cần làm bác sỹ cũng thấy điều này là quá vô lý.

- Mỗi thứ nhỉnh hơn vài trăm đồng thôi là cũng khối tiền bác nhỉ?

- Chưa kể đến giá cả chênh lệch giữa các vùng miền, mỗi năm có bao nhiêu lượt bệnh nhân khám bệnh? Thế là chèn ép người bệnh. Theo tôi nếu cứ để các bệnh viện tự quyết kiểu này thì loạn mất. Nếu không có biện pháp kiểm soát, chi phí khám chữa bệnh sẽ tăng mạnh, ảnh hưởng lớn tới người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo. Tăng giá chất lượng vẫn vậy càng làm khổ người bệnh thôi.