Tặng 20 triệu đồng khám chữa bệnh mắt cho người nghèo
(ANTĐ) - Ngày 9-5-2008, Công sứ Daisuke Yamazaki - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tới thăm Bệnh viện Mắt TW và trao số 20 triệu đồng dành cho khám các bệnh về mắt nhân đạo cho bệnh nhân nghèo tại Ninh Bình vào dịp kỷ niệm lần thứ 118 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số tiền này do bà Noriko Yamazaki và quỹ VAP tài trợ thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
* Toàn bộ số tiền trên sẽ được sử dụng vào việc khám mắt và cấp thuốc cho trên 700 người dân Cồn Thoi – Ninh Bình
Theo kế hoạch, dự kiến trong hai ngày 17 và 18.5.2008 số tiền nhân đạo trên, sẽ được các bác sỹ Bệnh viện Mắt TW triển khai khám mắt và cấp thuốc cho trên 700 bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực giáo xứ Cồn Thoi – Kim Sơn – Ninh Bình, nơi mà hiện nay phong trào hiến tặng giác mạc diễn ra đầu tiên và sôi động nhất ở Việt Nam.
Cùng ngày, BáoThanh niên đã cùng đoàn công tác bệnh viện Mắt TW trao tặng 10 triệu đồng cho Quỹ bác ái Giáo xứ Cồn Thoi, Ninh Bình và tôn vinh những cá nhân và gia đình đã hiến tặng giác mạc trong thời gian qua.
Theo Bs.Ths. Phạm Ngọc Đông – phụ trách Ngân hàng mắt Bệnh viện Mắt TW
Tặng 100 triệu đồng phẫu thuật từ thiện cho người nghèo TP. Hải Phòng Nhân kỷ niệm 53 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13-5-1955/13-5-2008), mừng Đại lễ Phật đản 2008 của Liên Hợp Quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và mừng Ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu, từ ngày 10 – 17/5/2008 tại thành phố Hải Phòng, các bác sỹ Bệnh viện Mắt TW tiến hành hai đợt mổ mắt miễn phí cho 100 bệnh nhân nghèo bị mù do đục thuỷ tinh thể. |
cho biết: từ tháng 4. 2007 đến nay đã có 13 người hiến tặng giác mạc và hàng trăm người đăng ký hiến tặng giác mạc. Tất cả các giác mạc hiến này đã được các bác sỹ Bệnh viện Mắt TW tiến hành ghép ngay sau đó cho 26 bệnh nhân mù do bệnh lý giác mạc, các ca mổ thành công và kết quả điều trị sau mổ tiến triển rất tốt, nhiều bệnh nhân đã tìm lại được ánh sáng và trở về với cuộc sống thường nhật.
Điều đáng nói là tất cả giác mạc trên đều do người dân xứ đạo Cồn Thoi hiến tặng và hiện rất nhiều người dân sẵn lòng vô tư hiến tặng khi qua đời. Những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp nơi đây đang thắp sáng lên niềm tin và hy vọng cho hàng trăm ngàn người mù trên cả nước do bệnh lý giác mạc, họ đang phải từng ngày, từng giờ sống trong tăm tối.
Đỗ Hồng