Tấm lòng nhân ái của những chiến sỹ PCCC Long Biên

ANTĐ - Cháu Phạm Văn  Hoàng (quê Hà Tĩnh) mới được 8 tuần tuổi, nhưng nửa già thời gian ấy phải cấp cứu trong bệnh viện vì viêm phổi nặng. Gia đình nghèo bàn nhau bán nhà lấy tiền chữa trị, mong giữ lại sự sống cho con, thì bất ngờ hỏa hoạn ập tới. 

Thượng tá Nguyễn Công Thảo trao tặng số tiền cho gia đình cháu Hoàng

Anh Phạm Văn Hải (SN 1983), quê ở thôn Vĩnh Long, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai, với 2 người em phát triển không bình thường. Cha anh đã qua đời trong bệnh tật và nghèo khó từ lâu. Chồng mất sớm, một tay bà Nguyễn Thị Tâm - mẹ anh Hải  chắt chiu từng hạt gạo nuôi các con khôn lớn. Làm đủ thứ nghề kiếm sống qua ngày, bà Tâm cam chịu cảnh khổ cực, chỉ cầu mong cuộc sống 4 mẹ con cứ lành lặn qua ngày. Nhưng rồi 2 người con thứ mắc chứng tâm thần bỗng chốc bỏ bà ra đi, khiến bà ngã quỵ suốt một thời gian dài. 

Hạnh phúc hiếm hoi, bất ngờ đến với gia đình bà khi cuối năm 2012, anh Phạm Văn Hải tổ chức đám cưới với chị Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1994). Đến đầu tháng 6-2013, gia đình anh Hải đón thêm thành viên mới là cháu Phạm Văn Hoàng. “Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, vợ chồng anh Hải xót xa khi thấy đứa con trai lớn lên ngày một còi cọc, xanh xao. Anh Hải kể với PV ANTĐ: Lúc mới sinh cháu được 2,8kg - khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhà nghèo, ăn uống không đầy đủ nên chị Nga không đủ sữa cho con bú. Cháu Hoàng được hơn 1 tuần tuổi thì bất ngờ bị ho nặng, chẳng có tiền nên vợ chồng anh Hải không dám đưa con tới bệnh viện thăm khám. Đến khi cháu yếu dần, ho không ra tiếng, hai vợ chồng cuống cuồng chạy vạy khắp nơi vay mượn vài trăm nghìn đồng, đưa con đi kiểm tra ở bệnh viện huyện mới hay bé bị viêm phổi nặng. “Lúc nhập viện huyện cháu chỉ còn 2,4 kg” - anh Hoàng nghẹn ngào. 

Nhìn con xanh xao, nằm bẹp trên giường bệnh không cất nổi tiếng khóc, vợ chồng anh Hải như đứt từng khúc ruột. Cháu Phạm Văn Hoàng mới chỉ được 8 tuần tuổi thì nửa thời gian đó phải cấp cứu trong bệnh viện. Cực chẳng đã, bà Tâm bàn với vợ chồng anh Hải bán một phần ngôi nhà đang ở, lấy tiền chạy chữa cho con. Thế nhưng chưa kịp rao bán thì bất ngờ hỏa hoạn xảy ra, thiêu rụi cả ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản cách đây khoảng 1 tháng. Anh Hải kể lại: “Khi cháu đang điều trị tại bệnh viện huyện Thạch Hà, để tiện chăm sóc, đi lại, vợ chồng tôi thuê 1 phòng nhỏ ở gần đó tá túc. Bà nội cũng thường xuyên ở lại đây, nên nhà ở quê không có ai ở. “Hỏa hoạn xảy ra trong đêm tối, chẳng ai kịp cứu chữa” - anh Hải kể. Nhìn đứa con trai thoi thóp, thi thoảng người giật lên liên hồi vì khó thở, vợ chồng anh Hải nghẹn đắng. “Ngôi nhà là hy vọng cuối cùng của vợ chồng tôi để giữ lại sự sống cho cháu... giờ cũng mất rồi”. Tiếp tục chạy vạy, cầu cứu người thân, hàng xóm láng giềng, anh Hải và vợ quyết đưa con lên bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.  

Theo Thượng tá Nguyễn Công Thảo, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên - Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội: Ngay khi hay tin về hoàn cảnh éo le của gia đình này, BCH Phòng đã kêu gọi, phát động toàn thể CBCS trong đơn vị quyên góp, ủng hộ tiền để điều trị bệnh cho cháu Phạm Văn Hoàng. Cảm thông trước hoàn cảnh ấy, chưa đầy 1 ngày phát động, 100% CBCS trong đơn vị đã tham gia ủng hộ, được gần 8 triệu đồng. Trung tuần tháng 8-2013, thay mặt BCH Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên, Thượng tá Nguyễn Công Thảo, cùng đại diện chỉ huy các Đội nghiệp vụ, đã đến Khoa hô hấp - Bệnh viện Nhi Trung ương thăm và trao tận tay số tiền chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của hơn 100 CBCS Cảnh sát PCCC với gia đình anh Hải. 

Nỗi buồn, nét lo lắng phần nào “giãn” bớt trên khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt trũng sâu bởi những đêm thức trắng chăm sóc con, người đàn ông 30 tuổi không khỏi bất ngờ, vui mừng khi đón nhận món quà, tình cảm của CBCS Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên, dành tặng đứa con trai bé bỏng của mình. Bà nội cháu Hoàng - người phụ nữ khắc khổ này cứ nắm chặt tay Thượng tá Nguyễn Công Thảo, mắt rưng rưng nấc nghẹn nói cảm ơn không nên lời. Bên đứa con thơ gầy guộc, mắt mở tròn ngơ ngác, thở khó nhọc trên giường bệnh, anh Hải bày tỏ biết ơn trước tấm lòng hảo tâm của CBCS Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên. “Số tiền quý giá này sẽ giúp gia đình tôi có thêm niềm tin, quyết tâm chữa trị bệnh cho cháu” - anh Hải vui mừng chia sẻ.