TP.HCM

Tạm giữ 3 nghi can, vụ đại náo Bệnh viện nhân dân Gia Định

ANTĐ -Vào cuộc truy xét các đối tượng thuộc 2 nhóm gây nên vụ đâm chém kinh hoàng làm một người chết đêm 22/9 và vụ việc gây rối diễn ra sau đó tại Bệnh viện nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Đến nay, 3 nghi can đã bị Công an tạm giữ.  

Liên quan đến vụ “Côn đồ truy sát nhau kinh hoàng tại bệnh viện” như Báo ANTĐ đã thông tin, chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ án cũng như 3 nghi can đã bị cơ quan này tạm giữ trước đó cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ba người bị tạm giữ gồm: Lê Hoàng Anh Tuấn (tự Hai “đen”, SN 1992), Lê Minh Hiếu và Phan Huy Thịnh (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Hàng chục đối tượng gây rối tại khoa cấp cứu Bệnh viện nhân dân Gia Định 
vào đêm 22/9

Theo diễn biến sự việc, vào khoảng 23h đêm 22/9 anh Nguyễn Văn Sang (SN 1991, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh) chở bạn gái đi chơi về, khi đến hẻm 113 đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh thì bắt gặp 1 nhóm thanh niên tại đây, trong nhóm có Tuấn là đối tượng giang hồ có máu mặt tại địa phương. Khi Sang và bạn gái chạy xe qua, cho rằng Tuấn “nhìn đểu” mình và có lời lẽ thách thức nên Snag gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995) và Nguyễn Nhật Hào (SN 1996, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) mang hung khí đến “dằn mặt” đối thủ, Tuấn cũng không vừa khi đó cũng kêu gọi đồng bọn đến “ứng chiến”. Khi người của Sang kịp đến thì đã bị Tuấn và đồng bọn đuổi đánh, buộc phải rút chạy.

Sang, Sơn và Hòa tháo chạy về đến nhà của Sang tại số 602/136 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM sau đó đem chuyện kể lại cho cha ruột của Sang là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1960, được biết ông này cũng là một “đàn anh” có máu mặt trong giới giang hồ địa phương).

Cũng không phải tay vừa, ông Đức nghe xong liền xách kiếm Nhật cùng Sang tìm nhóm của Tuấn “Hai đen” đánh trả. Khi cha con ông Đức vừa ra ra khỏi nhà thì bất ngờ nhóm đối thủ cũng ập đến. Hai bên xông vào đâm chém loạn xạ, ông Đức bị các đối tượng trong nhóm của Tuấn “Hai đen” đâm gục tại chỗ với 2 nhát dao trúng tim, 1 nhát vào cổ gây đứt động mạch và 1 vết chém vào đầu. Ngoài ra Tuấn “Hai đen” và một số người khác cũng bị thương. 

Ông Đức được người thân, trong đó có vợ là Phan Thị Thanh Thúy và con gái Nguyễn Thị Thanh Thảo đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương tích quá nặng ông Đức đã tử vong trước đó. Khi được hướng dẫn chuyển thi thể ông Đức về nhà xác thì vợ và con gái ông Đức biết được Tuấn “Hai đen” cũng có đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cho rằng Tuấn “Hai đen” gây nên cái chết cho ông Đức nên 2 phụ nữ xông tới giường Tuấn đang cấp cứu hành hung, các nhân viên bảo vệ đã kịp thời can ngăn.

Nhưng chỉ ít phút sau vài cuộc điện thoại của vợ và con ông Đức, hàng chục người hung hãn vây kín Khoa cấp cứu Bệnh viện nhân dân Gia Định la lối, chửi bới. Sự việc nghiêm trọng hơn khi hàng chục đối tượng mang hung khí uy hiếp, ngăn cản các y bác sĩ không được che giấu, cứu chữa cho Tuấn “Hai đen”. Trong tình thế nguy cấp, các bác sĩ bệnh viện đã phải di chuyển Tuấn “Hai đen” qua nhiều phòng, khoa khác nhau để lánh nạn.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh điều động các đơn vị gồm cảnh sát 113, cảnh sát hình sự và công an phường 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Đến 2h30 sáng 23/9, cơ quan chức năng mới vãn hồi được trật tự, đồng thời tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra.