Suýt thành “lợn què”!

ANTĐ - Cái vai gãy hơn 2 tháng của ông chắc đã lành, ông có muốn thử cảm giác tôi mời đi karaoke có “tay vịn”.

- Cám ơn, ông mà hỏi thăm lần nữa có lẽ cái vai rồi cả cánh tay đã khiến tôi bị “loại khỏi vòng chiến đấu” lâu rồi.

- Gì mà nghiêm trọng thế, tôi nghĩ cũng sơ sơ thôi, trật khớp vai rồi nắn bóp vài phát là khỏi thôi chứ.

- Thì mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nên ngay sau khi bị ngã liền đến nhà một ông lang ở phố Đ., ông này xoa mấy cái rồi giật đánh nhoằng một phát, đau đến tận óc, ông ấy bảo: xong rồi, may mà không bị gãy xương. Tối về mới nhức nhối, đợi sáng hôm sau đi chụp X-quang thì được bảo rạn xương vùng mô đầu lớn, phân vân mãi, được mách đến ông lang tận gần Hưng Yên, lại giật và bảo về đi, chờ “can” xương là lành, mà tay thì không được cố định gì cả vì làm vậy sẽ cứng khớp, lòng thòng vài ngày, đau không chịu nổi, lại được chỉ đến ông lang X., ông này không giật nữa mà cho cao dán, bắt cố định, 3 tuần chả thấy gì thì lại được mách có bà lang tài lắm ở tít mạn ngược, cẩn thận tra “Gugồ” thấy toàn những lời khen, thế là cơm nắm cơm đùm lên chầu chực.

- Lần này chắc ổn?

- Nào có ổn, bà ấy sờ vài giây rồi phán: Gãy mở nhưng “can”  rồi, giờ còn cái khớp, anh nằm nghiêng tôi xem. Và bà ấy “vào khớp”, đau vãi linh hồn, tỉnh lại, bà ấy bảo: về tập, tuần sau tay không nâng được qua đầu thì lên đây, làm lại. Giời ạ, đau thế mà chỉ cho tập một tuần thì có mà tài thánh. Tôi cũng tập nhưng đánh bài chuồn vì sau một tuần chỉ thấy đau thêm. 

- Khổ cho cái vai gầy của ông, mấy lần giật thế thì còn gì là người, ai bảo ông đi tin mấy thầy lang.

- Lần này tôi không tin thầy lang nữa, đến một phòng siêu âm xương khớp, nghe kết luận mà sởn cả người, bảo ngay ngày mai ông phải vào Việt-Đức chụp cộng hưởng từ, có khi phải mổ. Rụng rời, thế là từ “con lợn” đau, mình sắp bị chữa thành “lợn què”. 

- Thế bệnh viện bảo sao?

- Chụp X-quang, phục hồi chức năng 2 liệu trình là ổn, 80% nhờ vào bản thân tự tập luyện. Tôi làm theo, đến giờ đã khá hơn.

- Ngay từ đầu ông vào viện thì đâu nên nỗi, đúng là “lắm thầy thối ma”, thôi ông cố gắng tập tành, chứ đang phơi phới thế kia mà què thì sầu đời lắm!