Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11-2012 đến đầu tháng 4-2013, Đồn CA số 1 liên tiếp nhận được trình báo của người dân ở các khu vực thuộc Khu đô thị Mỹ Đình; Mỹ Đình – Sông Đà; Khu liên cơ trong đó có cả người nước ngoài về việc bị một người phụ nữ đi xe Liberty lân la làm quen rồi lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

"Nữ quái" Nguyễn Vân Anh
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Vân Anh, trú tại Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ, hiện đang thuê nhà tại số 83 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Vân Anh là đối tượng không nghề nghiệp, đã có 1 tiền án năm 2002 do TAND quận Hoàn Kiếm xử 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Vân Anh khai nhận trong thời gian từ cuối tháng 11-2012 đến tháng 4-2013, một mình đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Số tài sản mà Vân Anh hướng tới là ví, tiền, túi xách của các nạn nhân để ở trên bàn, lừa các nạn nhân đi ra ngoài và lấy đồ. Tổng số tài sản “nữ quái” này trộm cắp được lên tới hơn 200 triệu đồng và đều đã tiêu xài cá nhân hết. Khi bị bắt giữ, thu trong người nữ quái này còn hơn 16 triệu đồng, điện thoại di động Nokia 6700 vỏ màu vàng, 1 túi xách trong đó có 2 chiếc ví.
Đồn CA số 1 đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển đối tượng, tang vật, vật chứng liên quan về CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ thủ đoạn của “nữ quái” này.