Sống lạc quan sẽ vượt qua khó khăn

ANTĐ - Hassan và Kamal vì mưu sinh, họ phải xa quê, lưu lạc trên thành phố làm ăn, 10 năm rồi mới trở về quê nhà, họ rất vui mừng và phấn khởi. Trải qua nhiều công việc, bao nhiêu khó khăn, cực khổ nơi đất khách quê người, chắt bóp tiết kiệm giờ họ đã kiếm được một số vốn kha khá và quyết định về quê sinh sống.

Hai người bạn vừa đi vừa hồ hởi nói với nhau về bao nhiêu dự định họ muốn làm nơi quê nhà, nào là xây nhà, mua máy cày, máy gặt mới, cưới vợ và sinh con đẻ cái… Xuống xe ở thị trấn, họ quyết định ăn cùng nhau bữa cơm trưa rồi chia tay, ai về làng người nấy. Cơm rượu xong xuôi, vì quá mệt họ lăn ra ngủ và cả hai cùng mơ thấy một giấc mơ: có vị thần nói với họ, số mệnh của họ đã hết, họ chỉ sống được 30 ngày nữa và ngày thứ 30 vị thần đó sẽ xuất hiện ở cửa nhà họ và đánh 3 tiếng trống, họ sẽ chết ngay tức khắc.

Choàng tỉnh dậy, hai người bạn đều sợ toát mồ hôi nhưng chẳng ai dám kể, họ lầm lũi chia tay nhau về làng. Hassan về tới nhà thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh nghĩ: “Thế là hết, 10 năm khổ sở mong có ngày hôm nay để sống thoải mái một chút thì lại tới số chết” và thế là từ lúc ấy Hassan chẳng thiết làm ăn gì, cứ nằm bẹp trong nhà, mắt hướng ra ngoài ngõ, chờ đợi ngày thứ 30, vị thần sẽ đến đánh trống là chết. Người nhà khuyên giải thế nào Hassan cũng không ăn uống gì, vô tình đến đúng ngày thứ 30, có cậu bé hàng xóm được mẹ mua cho chiếc trống mới, đi qua cổng nhà Hassan gõ 3 tiếng, Hassan nghe xong trút hơi thở cuối cùng.

Còn Kamal về nhà, cũng buồn bã nghĩ như Hassan và anh quyết định không sắm đồ cho mình nữa mà dùng tiền kiếm được đi làm từ thiện, anh giúp đỡ những gia đình nghèo khó, cho trẻ em tiền đi học, cứu trợ những vùng bị thiên tai, giúp đỡ các bệnh nhân hiểm nghèo trong bệnh viên, những người già lang thang. Kamal xây dựng một trại trẻ mồ côi, nuôi dưỡng những đứa trẻ đường phố, cho chúng mái nhà và ăn học. Thấm thoắt vài năm trôi qua, Kamal cũng chẳng còn nhớ tới giấc mơ năm nào.

Cùng một hoàn cảnh, cùng bị đặt vào một tình thế tuyệt vọng nhưng với hai cách nghĩ và làm khác nhau, cho hai kết quả khác hẳn nhau. Với tinh thần lạc quan, không lo lắng về những điều xảy ra trong tương lai, nghĩ cho người khác với tình yêu cho đi thì chẳng ai phải sợ khi nghĩ về cái chết. Khi đó, những điều tốt đẹp sẽ đến và con người ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn mà không hay biết.