Sở thích kỳ lạ

ANTĐ - Khi mọi người thường dùng thời gian rảnh rỗi của mình vào trò chơi giải trí, đi mua sắm hay cùng gia đình đi dã ngoại, thì anh Stanley Thornton, 29 tuổi, sống ở California, Mỹ, lại thích “đóng giả” thành em bé được đóng bỉm, mặc quần yếm, tã lót, ngủ trong cũi và chơi trò chơi xếp hình Lego của trẻ em.

Không những thế, Stanley còn có một người vú em tên là Sandra chăm sóc anh, thậm chí còn dùng thìa bón cho anh ăn. Stanley bị mắc bệnh béo phì và lý giải cho thói quen kỳ lạ này, anh cho biết vì muốn trở lại tuổi thơ và được đón nhận tình yêu thương, chở che như ngày còn bé.